MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bên ngoài trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp ngày Tết Mậu Tuất. (Ảnh: Lục Tùng)

Đón dân tham quan dịp Tết, trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp có gì?

Lục Tùng LDO | 16/02/2018 13:02

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15.2.2018, tức 30 tháng Chạp đến ngày 21 giờ ngày 18.2.2018, tức mùng Ba Tết Mậu Tuất, UBND tỉnh Đồng Tháp mở cửa trụ sở, đón người dân khắp nơi đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. 

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Việc làm này không chỉ cụ thể hóa quyết tâm xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân... mà còn hướng tới ý nghĩa quảng bá mạnh mẽ thế mạnh về công nghiệp hoa kiểng của tỉnh.

Được biết, thời gian mở cửa tham quan bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc vào lúc 21 giờ mỗi ngày.

Bên ngoài trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp ngày Tết Mậu Tuất. (Ảnh: Lục Tùng)
Bên trong khuôn viên trụ sở tràn ngập cảnh quan xanh-sạch-đẹp.(Ảnh: Lục Tùng)
Được trang trí công phu đón Tết 2018. (Ảnh: Lục Tùng)
Việc đón người tham quan được thông báo với biển, bảng hướng dẫn công khai, thẩm mỹ.(Ảnh: Lục Tùng)
Vẫn phương châm “thuần khiết như hồn sen“....(Ảnh: Lục Tùng)
Nhưng đến đây, người xem như được thưởng thức bữa tiệc sắc màu của nghệ thuật trang trí hoa trái “cây nhà, lá vườn“. (Ảnh: Lục Tùng)
Các loài hoa thường ngày của nhà vườn Đồng Tháp bỗng trở nên lung linh hơn qua kỹ thuật bày trí.(Ảnh: Lục Tùng)
Ngay cả màu vàng của hoa mai- chúa Xuân Phương Nam cũng nổi bật hơn dưới bàn tay sắp xếp của những người thợ.(Ảnh: Lục Tùng)
Quýt hồng Lai vung lên chậu- đặc sản kết hợp hài hòa giữa cây ăn trái và kiểng của huyện Lai Vung- cũng có mặt trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp.(Ảnh: Lục Tùng)
Các tiểu cảnh cũng được dàn dựng rất công phu về đường nét, màu sắc. (Ảnh: Lục Tùng)
Các giàn trái chín vàng....(Ảnh: Lục Tùng)
Nằm nép mình bên ao với hình ảnh cách điệu của chiếc vó bắt cá đặc trưng của đất Phương Nam. (Ảnh: Lục Tùng)
Hay đung đưa với cây cầu dừa.(Ảnh: Lục Tùng)
Đặc biệt là sự phối hợp hài hòa giữa công trình mang tính lâu dài với đầu tư mới đã tạo ra cảnh quan mới ngay trên nền cũ . (Ảnh: Lục Tùng)
Và đến đây, mọi người không chỉ tận hưởng hoa, kiểng, mà còn như sống lại với hình ảnh hoang sơ của Đồng Tháp ngày xưa với hình ảnh sếu đầu đỏ được cách điệu dưới hình thức giỏ hoa. (Ảnh: Lục Tùng)
Hay tươi trẻ với hình ảnh “Bé Sen“- biểu tượng mới của Đồng Tháp năng động, kiến tạo.(Ảnh: Lục Tùng)
Và với năm Tuất, không thể thiếu hình ảnh chú chó dễ thương được nghệ nhân tạo hình từ cây hạnh được trồng ngay trên đất Đồng Tháp. (Ảnh: Lục Tùng)
Lực lượng lãnh đạo văn phòng và nhân viên luôn tích trực hướng dẫn, giới thiệu với du khách. (Ảnh: Lục Tùng)
Cách tiếp đón thân thiện, mọi người dễ dàng gần gũi với cây trái... (Ảnh: Lục Tùng)
Cảnh quan thông thoáng...(Ảnh: Lục Tùng)
Phục vụ ân cần..(Ảnh: Lục Tùng)
Nên thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Lục Tùng)
Và tất cả đều có chung cảm giác: Hào hứng và thú vị với buổi du xuân đầy ý nghĩa: Vừa gặp được hoa cảnh, vừa gặp được Đồng Tháp xưa và Đồng Tháp thời năng động. (Ảnh: Lục Tùng)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn