MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công viên Thủ Lệ (Hà Nội) vào chiều 30.4, rác ngập ngụa khắp nơi.

Hà Nội: Công viên, vườn hoa bị “bức tử”, ngập ngụa rác

Bích Hà LDO | 30/04/2018 18:31

Lượng khách đổ về đông, lại không có ý thức thu dọn đồ nên nhiều điểm đến vui chơi tại Hà Nội lâm vào cảnh người về…  rác ở lại trong kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5.

 
Trong dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày năm nay, các điểm du lịch ở Hà Nội đều trong tình trạng quá tải. Trong ảnh là Vườn bách thú Hà Nội  (công viên Thủ Lệ) vào chiều 30.4 "nêm người" ghé thăm.
Và cũng giống như mọi năm, ngoài cảnh tượng “biển” người chen chân ở các điểm vui chơi là kết cục rác chất đống, ngập ngụa khắp nơi. 
Khắp các lối đi của công viên Thủ Lệ đều ngập rác.
 Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ lễ cho con nhỏ đến công viên chơi. Họ mang theo những mảnh nilon, áo mưa để trải trên bãi cỏ.
 Và khi ra về, rác được bỏ lại. Theo quan sát của phóng viên, rất ít gia đình có động tác gom rác mang đến để đúng nơi quy định. Rác bỏ lại ở các bãi cỏ trong công viên Thủ Lệ. Đồ ăn thức uống cũng bị vứt khắp nơi.
 Vườn hoa bị giẫm nát, chỉ còn lại rác.
Khắp các lối đi trong công viên Thủ Lệ, rác vương vãi khắp nơi.

 
Những vườn hoa trong khuôn viên công viên cũng bị giẫm nát. Người dân tự ý "mở đường" đi tắt để di chuyển ra các khu nuôi nhốt thú bằng cách giẫm nát lên cây, cỏ. 
\
 Một ô trồng cây, hoa trong công viên đã bị người dân "san phẳng".
Trong công viên cũng được bố trí nhiều thùng rác, tuy nhiên do lượng khách đến quá đông, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt tăng nên các thùng rác cũng bị quá tải.
 Dọc các lối đi trong công viên đều ngập trong rác.
Bao năm qua, dù đã đẩy mạnh tuyên truyền, nhưng ý thức của người dân vẫn chưa được nâng cao. 
 Tại công viên Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), ngày 30.4 cũng thu hút lượng khách lớn ghé thăm. Nhiều người ở các vùng ven Hà Nội  cũng đưa con cái lên công viên "cắm trại". Và cũng như mọi năm, tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn