Sự việc hy hữu xảy ra tại một siêu thị ở Nam Phi. Khi đang đến quầy lạnh mua sữa chua, một khách hàng đã hoảng hồn khi phát hiện con trăn lớn dài khoảng 3,6 mét.
Nghe tiếng hét thất thanh của khách hàng, người quản lý cửa hàng chạy đến và thấy người phụ nữ đang chỉ vào ngăn làm lạnh đựng sữa chua.
Người quản lý đã sốc nặng khi nhìn thấy con trăn châu Phi lớn nằm cuộn tròn cạnh những hộp sữa chua. Bà này ngay lập tức gọi nhân viên đến giải quyết vị khách "không mời mà đến" này.
Cuối cùng, một chuyên gia bắt rắn ở địa phương đã được gọi đến để xử lý con trăn khổng lồ - có thể phát triển dài tới 6 mét và giết chết nạn nhân nào không may mắn gặp nó.
Người bắn rắn lấy hết sữa chua ra khỏi ngăn lạnh và cùng một đồng nghiệp chuyển con trăn vào bao tải. Ông cho biết con trăn lúc đó đang trong tình trạng... ngủ đông.
Con trăn sau đó được thả vào Công viên quốc gia Kruger.
Tin bài đọc nhiều