MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc chợ quê ngày tết. Ảnh: Ngọc Tiến

Hồn quê sông nước miền Tây ngày đầu năm

Ngọc Tiến LDO | 17/02/2018 07:00
Mỗi khi Tết đến xuân về thì miền Tây, đặc biệt là ở những miền quê nông thôn, khiến ta cảm nhận được rõ nhất không khí xuân yên bình hơn bao giờ hết.

Chợ quê hội tụ cả một góc trời mùa xuân, từng tốp thanh niên quanh xóm tụ họp bên nhau rôm rả cùng vui đón ngày đầu năm hoà trộn với dòng người đi du xuân chào đón năm mới với những niềm vui, nụ cười.

Dưới đây là hình ảnh PV báo lao động ghi nhận không khí xuân ngày đầu năm tại vùng sông nước miền Tây ở tỉnh An Giang.

Một góc chợ quê An Giang ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Ngọc Tiến 
Vùng sâu An Giang không có chợ hoa xuân, thay vào đó là những dãy hoa tự trồng khoe sắc rực rỡ trước sân nhà. Ảnh: Ngọc Tiến
Bến đò ngày mùng 1 Tết vẫn tấp nập đưa rước người qua sông. Ảnh: Ngọc Tiến 
Cụ ông chọn thú tao nhã nằm ngắm mai vàng rực hiên nhà ngày đầu năm. Ảnh: Ngọc Tiến
 Dọc theo tuyến đường Kiên Hảo, ấp trung sơn, thị trấn Thoại Sơn, An Giang, từng bụi hoa vạn thọ khoe sắc dọc ven đường. Ảnh: Ngọc Tiến
Trẻ em nô đùa dưới sân, người lớn rôm rã trò chuyện khiến không khí xuân quê đầm ấm. Ảnh: Ngọc Tiến
 Một góc tĩnh lặng tại vùng sâu An Giang ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Ngọc Tiến
Gia đình anh N.T.L tại ấp trung sơn, thị trấn Thoại sơn, An Giang quây quần bên mâm cơm ngày đầu năm. Ảnh: Ngọc Tiến
Trẻ em vùng sâu ấp Tân Thành, Xã Tân Hòa, huyện Tân Hiệp Kiên Giang ngồi bên nhau nô đùa dưới ánh đèn nến ngày đầu năm. Ảnh: Ngọc Tiến 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn