MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải đăng Kê Gà.

Kê Gà - “Ốc đảo thiên đường” bị lãng quên

Mai Phong LDO | 28/10/2017 16:00
Đảo Kê Gà, hay còn gọi là Khê Gà, nằm ở cực nam tỉnh Bình Thuận, có nhiều cảnh đẹp hội tụ, vừa có biển vừa có núi, có ngọn hải đăng hùng vĩ… 

Nơi đây còn được mệnh danh là “ốc đảo thiên đường” cho khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ốc đảo tuyệt mỹ này lại dần bị lãng quên và chưa thể phát huy hết tiềm năng vốn có của mình. 

Thiên đường du lịch

Trong chuyến đi đến tỉnh Bình Thuận, chúng tôi đã có dịp ghé thăm đảo Kê Gà thuộc xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Hòn đảo này được mệnh danh là ốc đảo với nhiều cảnh vật hùng vĩ, vách đá tuyệt đẹp có phần huyền bí, nước biển trong vắt lôi cuốn bất kỳ ai một lần ghé thăm hòn đảo thơ mộng này.

Bước chân lên tới đảo, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ trước cảnh vật bao la, rộng lớn. Đảo Kê Gà hiện ra với những nét hoang sơ, kỳ bí những vách đá lởm chởm, cây cối mọc um tùm, dọc hai bên đường là những hàng cây sứ cổ thụ nở hoa rực rỡ. Lên tới nơi có ngọn hải đăng nổi tiếng, từ trên cao của ngọn tháp có thể nhìn được tổng quát những ngôi nhà trên đất liền và cả vùng biển rộng lớn, những chiếc thuyền đánh cá ngoài xa giống như những chấm nhỏ trên biển. Trên đảo - vừa có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp một cách thoải mái nhất vừa tận hưởng bầu không khí thoáng mát của một nơi hoang sơ. Đảo Kê Gà nằm trong một vùng biển trời xanh ngọc, bờ biển cát trắng sạch sẽ, rừng dừa, thùy dương xanh mướt... Nơi đây còn có những ghềnh đá hoa cương trắng, hồng, nhọn như những ngọn chông...

Tuy đảo nhỏ, diện tích chỉ chừng hơn 6ha, nhưng có rất nhiều điều thú vị. Đó là hàng trăm gốc sứ cổ thụ đủ hình dạng, kích thước, đều hơn 100 năm tuổi. Đó là những phiến đá biển được thiên nhiên sắp đặt ngẫu nhiên với nhiều dáng hình kỳ thú. Còn cả những vũng nước quanh năm xanh mát, bao bọc bởi đá cuội đủ màu sắc. Và đó còn là rừng dừa bạt ngàn tô thắm thêm cho gam xanh mênh mông của trời và biển... Tất cả tạo cho vùng biển Hàm Thuận Nam một vẻ quyến rũ, nguyên sơ, yên bình.

Những người yêu biển có thể ở lại đảo qua đêm để câu cá, ngắm ánh trăng vằng vặc vào ban đêm bên ngọn lửa hồng và ngắm cảnh bình minh hùng vĩ hiện dần trên mặt biển. Không còn gì tuyệt hơn!

Sớm khởi động lại dự án “ốc đảo thiên đường”

Được biết, từ năm 1999, một công ty du lịch đã đưa khách đến khám phá đảo Kê Gà. Sau đó, Kê Gà đã trở thành một điểm đến đầy thú vị cho nhiều hãng lữ hành bởi vẻ đẹp của một ốc đảo hoang sơ. Đến đầu năm 2000, nhận thấy biển Kê Gà có nhiều điều kiện để phát triển du lịch, UBND tỉnh Bình Thuận đã kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ngay sau đó, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hàng chục resort, biệt thự cao cấp với mong muốn biến vùng đất này trở thành “ốc đảo thiên đường” của Việt Nam.

Tuy nhiên, vào năm 2008, Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận lại ban hành chủ trương xây dựng cảng Kê Gà nên đã thu hồi dự án du lịch để làm cảng biển. Năm 2013, nhận thấy dự án cảng Kê Gà không hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu ngừng xây dựng cảng. Từ đó đến nay, dự án xây dựng “ốc đảo thiên đường” và đảo Kê Gà dần bị lãng quên với hàng loạt resort, nhà hàng bị bỏ hoang và xuống cấp trầm trọng.

Một vùng đất hội tụ được nhiều cảnh đẹp như Kê Gà lẽ ra phải được “tận dụng” triệt để hơn để phát triển du lịch - dịch vụ làm giàu cho đất nước. Để Kê Gà trở thành một thiên đường du lịch, nơi nghỉ dưỡng thực sự, cần nhanh chóng khởi động lại dự án “ốc đảo thiên đường”. Mong sao Kê Gà sớm là nơi được nhiều du khách trong nước và quốc tế biết tới, xứng tầm là ốc đảo thiên đường của Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn