MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ lạ những ngôi làng biết ơn của Anh

Hà Hiền LDO | 06/04/2018 18:37

Các đài tưởng niệm chiến tranh rất quen thuộc ở các thị trấn và làng mạc trên khắp nước Anh. Nhưng có một số ít các làng của Anh không có đài tưởng niệm chiến tranh. Tất cả những người đi chiến tranh từ những ngôi làng này đều may mắn trở về. Những ngôi làng này được gọi là “Làng biết ơn”.

Theo thống kê, nước Anh có 16.000 ngôi làng, nhưng chỉ có 53 làng có vận may không mất người thân trong các cuộc chiến tranh, người ta gọi đó là những ngôi “Làng biết ơn” hay “Làng may mắn”.

Saxby - Một “Làng may mắn” ở Anh. (Ảnh: Amusing Planet)

Thuật ngữ "Thankful Village"“Làng biết ơn” được nhà văn và nhà báo người Anh Arthur Mee đặt từ năm 1930 trong cuốn The King's England. Ban đầu, Arthur Mee xác định được 32 ngôi làng, nhưng các nghiên cứu gần đây đã phát hiện thấy có ít nhất 53 “Làng biết ơn” trên khắp nước Anh và xứ Wales. 

“Làng biết ơn” Arkholme - ngôi làng nổi tiếng về số đàn ông nhiều nhất ra mặt trận nhưng vẫn lành lặn trở về (Ảnh: Amusing Planet)

Điều đặc biệt hơn nữa, trong số 53 làng biết ơn đó, người ta tìm thấy 14 làng không có đàn ông hi sinh trong chiến tranh và họ gọi đó là “Làng biết ơn gấp đôi”.

Biển chỉ dẫn lỗi vào “Làng biết ơn gấp đôi” Catwich. (Ảnh: Amusing Planet)

Những người dân ở các làng biết ơn này hàng năm không tổ chức lễ kỷ niệm vận may của mình, thay vì những bia mộ đau thương, họ dựng nên các “tượng đài tôn vinh” những người đã tham gia vào cuộc chiến.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn