18 "ông lợn" được chăm sóc đặc biệt và trang trí cẩn thận nối đuôi nhau chờ rước vào đình làng La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) tế thần.
Tối ngày 28.2 (13 tháng Giêng âm lịch), lễ hội rước "ông lợn" đã được tổ chức tại làng Làng Phù (Hoài Đức, Hà Nội) thu hút hàng ngàn người tới tham dự. Được biết, đây là lễ hội hàng năm của dân làng La Phù nhằm tưởng nhớ công ơn của Tĩnh Quốc Tam Lang dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6 với chiến công đánh thắng giặc giữ yên đất nước.
Theo đó, mỗi năm người dân Làng La Phù sẽ mang lợn ra đình để dâng tế. "Ông lợn" được lựa chọn để dâng tế phải được tuyển chọn kĩ càng, mỗi xóm chỉ lựa chọn một con duy nhất và phải là con lợn to béo, sạch sẽ tắm rửa hàng ngày. "Ông lợn" sẽ được đưa tới nhà người đăng cai tổ chức rước lợn cho xóm và làm thịt, trang trí cẩn thận, cho lên kiệu đợi giờ đẹp để rước ra đình làm lễ dâng tế.
Năm nay, 18 "ông lợn" có cân nặng trung bình từ 1,8 - 2,4 tạ. 18h ngày 28.2, các "ông lợn" cùng đội kiệu của mỗi xóm xếp thành dài dài để tiến vào đình làng. Đúng 12h đêm, các cụ cao tuổi được lựa chọn sẽ tiến hành làm lễ kéo dài 1 - 2 tiếng và sau đó sẽ phân chia "ông lợn" về các xóm để "thụ lộc".
Tham dự lễ rước lợn La Phù, người dân thường cầu mong sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong năm.