Từ Mai Châu đã thấy những nhánh hoa mận nở trên cành, lòng người cũng tưng bừng theo. Không phụ mong đợi, những cây mận đượm nắng mùa đông ấm áp đã bước vào một mùa xuân rực rỡ nhất.
Hoa mận Mộc Châu năm nào cũng nở vào đầu tháng 1, tháng 2 nhưng thường lác đác do thời tiết lạnh, không nở đều. Mùa đông năm nay, nhờ 10 ngày nắng ấm, mận rủ nhau cùng một lúc nở rộ khiến cả Mộc Châu khoác trên mình một bộ cánh trắng thần tiên.
Từ Lóng Luông đến ngã ba đèo Hua Tạt, từ nông trường Mộc Châu đến tận Phiêng Cành, Tân Lập, mận nở đều và trắng xóa, cánh hoa theo gió bay nhè nhẹ, chạm dưới mặt đất ẩm.
Mộc Châu vốn đã vô cùng đẹp bởi những đồi chè xanh ngút ngàn, những cánh đồng hoa cải trắng khắp các triền đồi, giờ thêm hoa mận nở và hoa đào bích cùng tô điểm. Trời sang xuân, nắng vàng, gió nhẹ, trời xanh trong, hoa khắp các cánh đồng, các ngọn đồi…Mùa xuân đang thực sự đến với mảnh đất cao nguyên này.
Cùng với hoa mận, Mộc Châu cũng đang trong mùa dâu tây chín đỏ và mùa hoa đào. Nếu đi vào cuối tuần, bạn nên đặt trước xe cộ và nhà nghỉ để chắc chắn có nơi nghỉ chân.