MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng dễ Cagliari 2-0, Juventus vẫn ổn khi không có Ronaldo

Văn Thắng LDO | 03/04/2019 10:12

Hai pha ghi bàn của Bonucci và Kean giúp Juventus thắng Cagliari 2-0 ở vòng 30 Serie A, qua đó tiến thêm một bước đến ngôi vô địch mùa này.

Do Cristiano Ronaldo vẫn chưa bình phục chấn thương nên tài năng trẻ Moise Kean thay siêu sao đàn anh lĩnh xướng hàng công của Juventus.

Cagliari thi đấu rất tốt trên sân nhà ở Serie A 2018 - 2019, đội bóng này có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp tại thánh địa Sardegna Arena trước khi đọ sức với Juventus ở vòng 30. Đó là lý do tại sao, Cagliari nhập cuộc đầy quyết tâm với hy vọng giành điểm.

Tuy nhiên, trước một Juventus đang cần điểm để hạ màn Serie A 2018 - 2019 sớm nhất có thể, Cagliari đã không thể hiện được quá nhiều. Phút 22, Leonardo Bonucci đã dội gáo nước lạnh lên đầu đội chủ nhà, khi đánh đầu dũng mãnh từ pha đá phạt góc của Bernardeschi mở tỉ số cho “Bà đầm già” thành Turin.

 
 

Sau bàn thua, Cagliari dâng cao đội hình kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà gây được sức ép đáng kể lên khung thành của Szczesny. Tiếc rằng, những pha dứt điểm cuối cùng của các chân sút bên phía đội chủ sân Sardegna Arena lại thiếu độ chuẩn xác cần thiết. Tỉ số 1-0 được giữ đến hết hiệp 1.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, Cagliari tiếp tục tràn lên tấn công, nhưng kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi. Juventus vẫn chơi bản lĩnh, tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định và phản công của mình.

Khi mà các cầu thủ Cagliari bế tắc trong việc ghi bàn thì trên khán đài sân Sardegna Arena, một bộ phận các cổ động viên của đội chủ nhà có hành động không đẹp, khi phân biệt chủng tộc với Moise Kean và Matuidi của Juventus.

 
 

Những tiếng chế giễu của một bộ phận cổ động viên Cagliari khiến Moise Kean và Matuidi cảm thấy bực mình. Phút 85, Juventus tổ chức tấn công bài bản bên cánh phải, đón đường căng ngang thuận lợi của Bentancur bên hành lang cánh phải, Moise Kean có pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm trong tư thế thuận lợi tung lưới đội chủ nhà.

 

Sau khi xé lưới Cagliari, Moise Kean đã ăn mừng với thái độ thách thức cổ động viên đội chủ nhà. Hành động của sao trẻ bên phía Juventus khiến những phút cuối của trận đấu bị mất hình ảnh và ý nghĩa của nó, khi những kẻ quá khích trên khán đài Sardegna Arena tiếp tục có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nặng nề hơn.

 

Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Juventus tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng với 81 điểm sau 30 lượt trận, hơn đội đứng sau là Napoli khoảng cách lên tới 18 điểm và mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là hạ màn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn