MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần thưởng sau khi chinh phục cung đường là tới được một thị trấn xa xôi nhìn ra hồ chứa Khao Laem.

Những cung đường đẹp tại Thái Lan: Đi xe bus Kanchanaburi vào miền tây hoang dã

VĂN HÀO LDO | 21/09/2017 07:47
Cung đường đi xe bus từ Kanchanaburi đến Sangkhlaburi ở phía tây bắc Thái Lan cũng là một trong những chuyến đi đầy lý thú.

Cầu vượt qua sông Kwai, Đài tưởng niệm Thế chiến II và Bảo tàng Kanchanaburi đã tôn vinh những người lao động nhập ngũ và tù binh bị buộc phải xây dựng một tuyến đường sắt tới Myanmar trong thời gian chiến tranh.

Nằm cách 130km về phía tây bắc của Bangkok, Kanchanaburi là cửa ngõ vào miền tây hoang dã của Thái Lan. Và chuyến xe bus dài 200km đến thị trấn Sangkhlaburi thơ mộng gần biên giới với Myanmar là món quà tuyệt vời dành cho những người thích mạo hiểm.

Sông Kwai.

Trong hành trình kéo dài 5-6 giờ đồng hô, xe bus có thể đi qua các ngọn núi đá vôi xanh màu lá cây và dự án trồng rừng gỗ tếch. Từ Thong Pha Phum đến Sangkhlaburi con đường trở nên khá khó đi, nhưng cũng là một trong những con đường đẹp nhất ở Thái Lan.

Phần thưởng sau khi chinh phục cung đường chính là tới được một thị trấn xa xôi nhìn ra hồ chứa Khao Laem - một điểm đến thú vị với nền văn hóa đa sắc màu pha trộn giữa người Myanamar, Karen, Mon, Thái Lan và Lào.

Nếu muốn mở rộng hành trình ngắm cảnh ra xa hơn một chút, bạn có thể băng qua cây cầu Mon ọp ẹp (bây giờ được sửa chữa hoàn toàn sau khi bị bão tàn phá vào năm 2013) tới làng Wang Kha.


Đi như thế nào?

Trạm xe bus ở Kanchanaburi nằm ở phía nam của thị trấn, trên đường Th Saengchuto. Từ đây, xe bus bình thường và xe bus có máy lạnh chạy hàng giờ đến Sangkhlaburi.

Xe bus có máy lạnh đi mất khoảng 4 giờ và xe bus thông thường mất từ 5-6 giờ đồng hồ. Ngoài ra, còn có xe bus thường xuyên từ bến xe bus Kanchanburi đến Bangkok (3 giờ đồng hồ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn