MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Rong chơi ở Ghềnh Đá Đĩa

Lam Linh LDO | 03/09/2017 18:30
Ghềnh đá cách quốc lộ 1A 16km, và từ điểm rẽ tiếp tục cách thành phố Tuy Hòa hơn 30km, nếu không để ý sẽ rất dễ bị vượt qua. Ghềnh Đá Đĩa thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sau một đoạn đường dài không thấy biển đâu, qua thị xã Sông Cầu lại thấy biển lồng lộng. Đường xá xấu xí làm tôi cứ phải căng mắt nhìn, tránh các loại ổ gà, ổ voi, nhiều con dốc và đèo tuy không quá dốc nhưng ngắn. Cứ mỗi lần đi lên một con dốc, phía bên kia lại đón đợi bằng một con đường dài tuyệt đẹp với hai bên hàng dừa xanh mướt mắt.

Đường đến Ghềnh Đá Đĩa đi qua rất nhiều rừng dừa xanh mướt . Ảnh: Lam Linh

Tôi vào ghềnh đá lần này là lần thứ 3. Lần đầu năm 2008, đường vào ghềnh mười mấy cây số rất xấu, đường nhỏ và không có biển báo nên vừa đi vừa phải hỏi đường, vừa đi trên xe vừa nhảy chồm chồm vì đường nát, có đoạn đi toàn cát với cát. Ghềnh đá lúc đó chưa nổi tiếng nên vắng tanh, chẳng có người xuống chơi.

Lần thứ 2, năm 2010, đường vào ghềnh đang làm dở dang, vào đến nơi thấy toàn rác với rác, rất đông người dân đến chơi ghềnh, ăn uống túm tụm ngay trên ghềnh, ăn xong vứt rác tại chỗ.

Lần thứ 3 đến nơi này thì đường đã được làm đẹp đẽ đến tận chân ghềnh, biển đề rõ ràng, người dân đang phơi thóc lúa, cả con đường đi trên rơm rạ thơm lừng, ghềnh đã được dọn dẹp sạch đẹp.

Ghềnh Đá Đĩa là địa điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên. Ảnh: Lam Linh

Gửi xe bên ngoài, tôi lang thang xuống chơi ghềnh. Ghềnh Đá Đĩa vẫn còn là một trong những bí ẩn của thiên nhiên với những khối đá xếp như những hộp đồ chơi đều đặn dọc bờ biển. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ghềnh đá giống một tổ ong khổng lồ được xếp bên bãi biển. Những khối đá đen bóng dưới ánh mặt trời rực rỡ và thay đổi trong ngày, lúc thì lấp lánh, khi thì xám xịt một màu, khi hoàng hôn buông lại thấm đẫm màu đỏ của ráng chiều.

Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh kỳ thú và lạ lùng bậc nhất ở nước ta, được cho là hình thành từ nham thạch phun trào hay bàn tay sắp đặt của một vị tiên nào đó trên trời cao xuống phàm trần.

Những phiến đá xếp chồng lên nhau, đua ra tận biển khơi. Ảnh: Lam Linh

Nhiều đứa trẻ tuổi dưới 10 đang bán những con ốc xinh xinh, nì nèo khách mua. Tôi ngắm dăm con ốc mặt trăng của một cô bé, mua về làm kỉ niệm chứ cũng chưa biết làm gì. Tôi thích bãi Bàng phía bên kia ghềnh đá, nơi có một bãi cát trắng tinh, hàng dừa đung đưa, nước biển xanh tuyệt đẹp.

Đến Ghềnh Đá Đĩa, bạn nên dành hẳn một ngày khám phá, ngắm cảnh, bơi biển và dạo chơi trên bãi biển vắng và nhà thờ Mằng Lăng nổi tiếng.

Biển Phú Yên nước trong vắt đến tận đáy. Ảnh: Lam Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn