Những triền núi đang cố gắng gồng gánh trên mình những chuỗi nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm. Khác hẳn với vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng giữa núi non trùng điệp vốn là một yếu tố hấp dẫn để thu hút du khách. Sa Pa giờ đây sầm uất, ồn ào hơn với những âm thanh hỗn tạp của nhịp sống, của xây dựng.
Nhìn những công trường, dự án xây nhà hàng, khách sạn đã và đang đi vào hoàn thiện, Sa Pa giống như đang mang trên mình một màu áo mới, một chiếc áo có sắc màu hiện đại và mang dáng dấp thị thành.
Liệu làn sóng đô thị hóa có làm cho Sa Pa phai nhạt, thậm chí mất đi sắc thái vốn có của mình hay không? Có lẽ, đây cũng là điều khiến nhiều du khách yêu Sa Pa với vẻ mộc mạc, nguyên sơ không khỏi trăn trở, lo âu.