MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vạn Lý Trường Thành không vắng vẻ hùng vĩ, mà luôn đông nghịt du khách tham quan.

Vỡ mộng khi thực tế khác xa những bức ảnh du lịch đẹp long lanh

Hoàng Ngân LDO | 24/09/2017 19:05
Nhiều người phát cuồng vì những bức ảnh đẹp long lanh trên mạng hay postcard chụp các thắng cảnh nổi tiếng thế giới, quyết tâm lặn lội đến tận nơi để chụp được những bức ảnh để đời, nhưng lại vỡ mộng vì thực tế khác xa một trời một vực.
 Đền Acropolis ở Athens, Hy Lạp vừa điêu tàn, đổ nát vừa đông đúc, khác xa những bức ảnh trên mạng.
 Đặc sản Thái Lan không phải lúc nào cũng sạch sẽ, thơm ngon như trên hình quảng cáo.
Muốn chụp được những bức ảnh hoa anh đào đẹp mê hồn, bạn phải chen lấn để vượt qua đám đông.
Quá đông người luôn là điều khiến khách du lịch thất vọng, như ở hẻm núi Antelope tại Arizona, Mỹ.
 Đền trắng Wat Rong Khun ở Thái Lan thực tế có rất nhiều màu áo sặc sỡ của khách du lịch.
 Đến cả Himalayas cũng không thoát khỏi cảnh đông đúc, quá tải.
Cầu Howrah ở Kolkata, Ấn Độ không đẹp long lanh mà đầy rác và dân địa phương tắm gội. 
 Machu Picchu huyền thoại của phần đông du khách chỉ được như ảnh dưới.
 Chết ngộp vì đông người, chứ không phải vì vẻ hùng vĩ của thác Niagara ở Toronto, Canada.
Nhà hát Sydney, Australia lúc nào cũng đông đúc. 
Taj Mahal không phải lúc nào cũng đẹp trời, mà rất nhiều sương mù.
 Tử Cấm Thành đương nhiên đông khách du lịch suốt ngày đêm.
Ai còn thấy được vẻ long lanh, tráng lệ của cung điện Versailles ngày đông khách?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn