MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị C tâm sự cùng đạo diễn Lê Hoàng. Ảnh: NSX.

3 lần kết hôn, cô vợ đều gặp chồng ngoại tình, người thứ 3 phá hạnh phúc

DI PY LDO | 27/01/2024 20:42

Chị C chia sẻ mình có ba “lần đò”, “lần đò” thứ ba - hiện tại vợ chồng vẫn chung sống cùng nhau. Đến với chương trình Người thứ 3, chị C muốn tâm sự cùng khán giả, đặc biệt là những nhân vật chính của cả ba “lần đò” này.

Người chồng đầu tiên chị C kết hôn năm 17 tuổi (năm 1997). Hai vợ chồng chị lấy nhau nhờ sự ưng thuận cưới xin từ hai bên gia đình, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu.

Sau khi kết hôn, chị C mới vỡ lẽ anh chồng ăn chơi trác táng, nên mẹ chồng mới cho cưới chị để tìm người “thức tỉnh” anh ta. Sau một năm chung sống, chị C mới có tình cảm với chồng, do đó chị bắt đầu ghen dữ dội.

“Chồng xách xe đi làm là tôi chạy về nhà ngoại mượn xe chạy theo. Thấy anh ta đến công ty nhưng không vào, lại quay qua quán cà phê cặp bồ với con nhỏ bán cà phê”, chị C nhớ lại.

Không chỉ chịu đựng chồng, chị còn phải chịu đựng cả mẹ chồng vì bà "nặng nhẹ" với chị. Chị dọn ra ở riêng, nhưng không được mẹ chồng đồng ý.

Trong gần một năm tiếp theo, chị sống trong tình cảnh chồng ngoại tình hết người này tới người khác. Đồng thời, ở nhà, chị bị chồng bạo hành; mẹ chồng mắng nhiếc vì không hợp tính với chị. Chị C khi ấy phát hiện mang thai được ba tháng. Tuy nhiên, hai vợ chồng lại mâu thuẫn nhiều lần, khiến chị dứt khoát ly hôn.

Tới "lần đò" thứ hai là năm chị C 28 tuổi, dù gia đình cấm cản, nhưng chị C vẫn tiến tới hôn nhân với một người đàn ông ít tuổi hơn.

Khi chị C cấn bầu, vì di chứng của việc bỏ thai lần trước (có thai với người chồng đầu) nên lần này thai khá yếu. Chị đành đi bệnh viện định để bỏ thai; khi chị báo tin như vậy cho chồng, chị mới biết anh ta đang đi với người phụ nữ khác. Lần đó, chị về thẳng nhà ngoại để dưỡng thai, anh chồng lại nghĩ chị C bỏ mình luôn nên mặc kệ cứ để mọi chuyện như vậy...

Trong lúc chị C ở nhà ngoại, anh chồng đưa nhân tình về nhà chung sống. Sau khi khỏe lại, chị C nhờ con gái nuôi chở đi gặp chồng, vô tình bắt gặp anh ta và nhân tình đi ăn chè.

Sau đó, khi anh ta bỏ cơm công nghiệp cho các trường học thì cặp kè với một cô bảo mẫu. Chị C thấy được tin nhắn của cả hai trong điện thoại của chồng, mới giả vờ nhắn lại, cố tình nhắc khéo tới việc anh ta đã có vợ.

Tới khi anh chồng thứ hai ngoại tình lần thứ ba, chị C xem như cả hai đã hết duyên, nhưng vì hai con còn quá nhỏ nên đành chịu đựng chung sống tiếp với chồng. Con trai được 13 tuổi, con gái được 11 tuổi, chị C mới chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Ở cuộc hôn nhân thứ ba, chị C sống với người chồng này một thời gian. Thế nhưng thời gian gần đây, người chồng thứ ba lại thường xuyên nhắn tin qua lại với vợ cũ.

“Tôi thắc mắc thì họ chỉ trả lời là hỏi thăm nhau về con cái. Tuy vậy, tôi cũng rõ ràng quan điểm, nếu chồng còn thương vợ cũ thì cứ việc quay về, tôi không cản. Chứ tôi không chấp nhận nhập nhằng sống như vậy sẽ khiến tôi tổn thương vì cuộc đời tôi nhiều cay đắng quá rồi”, chị C nói trong nước mắt.

Lắng nghe câu chuyện, đạo diễn Lê Hoàng cũng phần nào hiểu được tình cảnh của chị C hiện tại khi đang mắc kẹt giữa một cuộc hôn nhân “mập mờ”. Tuy vậy, dưới góc nhìn khách quan của người theo dõi, đạo diễn Lê Hoàng đánh giá người chồng hiện tại của chị C không phải là người xấu. Việc anh ta đang làm chỉ vì tình nghĩa đối với hai đứa con riêng cùng vợ cũ chứ không hề lợi dụng để chạy theo tiền bạc, ngoại tình hay một điều gì khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn