MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông bà Robert sống 68 năm hạnh phúc bên nhau. Ông qua đời sau bà chỉ 1 ngày. Ảnh: CNN.

68 năm hạnh phúc bên nhau, chồng mất sau vợ chỉ một ngày

DAO ÁNH LDO | 05/12/2019 18:35
Ông Robert Johnson (85 tuổi) và bà Corinne Johnson (87 tuổi) chung sống được 68 năm ở thị trấn St. Peter, bang Minnesota, Mỹ. Sau khi bà mất được một ngày, ông Robert cũng qua đời. 

Bà Corinne kết hôn với ông Robert - bạn thân của em trai bà - năm 1951.

Ngày 24.11, bà Corinne qua đời. Ông Robert mất ngay sau đó một ngày.

Ông bà Robert chung sống hạnh phúc suốt 68 năm và có 7 người con. Họ khuyến khích những đứa con chơi nhạc cụ và các môn điền kinh. 

CNN dẫn lời Brent - con trai ông bà Robert: "Cả hai người đều biết chuyện gì sắp đến và không sợ hãi. Họ đã sống trọn cuộc đời và sẵn sàng cho sự ra đi này".

Đối với Brent, việc mẹ anh qua đời ngay sau bố không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. "Khi tôi hỏi ông ước điều gì nếu như mẹ qua đời, ông nói ông không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu như thiếu bà. Và cuối cùng, ông đã đúng", CNN dẫn lời con trai.

Brent chia sẻ, bố mẹ chung sống hạnh phúc với nhau nhiều năm do dựa trên niềm tin và sự gắn bó chặt chẽ với nhau.

"Bố tôi hiểu cần làm gì để cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bố nói nếu mẹ không vui thì không ai vui cả", Brent nói.

Ngoài việc là một người chồng yêu thương vợ, ông Robert còn là một người bố chịu thương chịu khó. Brent vẫn nhớ hình ảnh bố mình dậy sớm để vắt sữa bò ở trang trại cho kịp giờ tham dự những cuộc thi của các con.

Dù tuổi cao, ông bà vẫn sống độc lập. Vợ chồng Robert vẫn làm việc ở trang trại đến tháng 5 trước khi vào viện dưỡng lão.

Để vinh danh ông bà Robert, gia đình đã lập một quỹ tưởng niệm mang tên họ ở nhà thờ mà hai người đi cầu nguyện suốt 68 năm qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn