MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bất ngờ khi phát hiện lý do khiến chồng lập quỹ đen

Hương Lê LDO | 11/11/2022 08:32
Quỹ đen đối với nhiều gia đình như một ẩn họa hôn nhân.

Lấy chồng đã được hơn 7 năm, từ ngày về nhà chồng, tôi luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột mình, hết lòng chăm sóc và phục vụ. Đối với họ hàng, chưa một đám cưới, đám hỉ nào của dòng họ mà thiếu vắng tôi. 

Cuộc sống cứ vậy êm đềm trôi đi, tôi cứ luôn ngỡ mình là người hạnh phúc nhất, có bố mẹ chồng thương yêu, có chồng mẫu mực, có đàn con thông minh, học giỏi. 

Cho đến một ngày, tôi phát hiện biên lai nạp tiền vào tài khoản ngân hàng ở túi quần chồng trong lúc giặt quần áo. Chẳng phải là một, hai triệu bình thường mà là 25 triệu.

Tôi tự hỏi sao anh lại có nhiều tiền vậy? Trong khi từ sau dịch, số tiền lương của anh đưa về cũng giảm, hỏi thì anh than thở: “Công ty dạo này khó khăn lắm nên lương thấp còn may là chưa bị cắt giảm nhân sự, có bao nhiêu anh cũng đưa cho em hết rồi đấy”.

Một điều nữa làm tôi nghi ngờ anh có quỹ đen là tài khoản chồng nhập tiền là của một ngân hàng khác đứng tên anh mà tôi không biết. 

Dù nghi ngờ vậy nhưng tôi vẫn cố nín nhịn để tìm hiểu thêm. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, bình thường tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại chồng, nhưng nay nhân lúc anh đi tắm, tôi đã lén xem.

Mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhoà đi, mọi thứ như sét đánh ngang tai khi tôi đọc được tin nhắn mẹ chồng nhắn cho anh. Bà nói: “Dù gì con cũng nên có khoản tiền riêng đi, mẹ thấy đưa hết cho vợ không ổn, mai sau có chuyện gì thì con tay trắng ra đi à?

Con đưa cho nó một nửa thôi, còn đâu đưa mẹ giữ hộ làm sổ tiết kiệm hoặc gửi ngân hàng, có việc gì còn dùng. Là đàn ông mà cứ phải ngửa tay xin tiền vợ nhục lắm”.

Bà còn bảo tôi gái quê cần gì cầm nhiều tiền, để chồng giữ là được rồi. Tôi tự hỏi, vậy bấy lâu nay mẹ coi tôi là gì mà tại sao lại có thể phân biệt và đối xử với tôi như vậy. Tại sao trước mặt tôi mẹ vẫn đối xử với tôi như con ruột mà sau lưng lại nói tôi như vậy? 

Khi tôi hỏi thẳng, chồng còn chưa kịp lên tiếng, mẹ chồng đã lớn tiếng khăng khăng nói làm như vậy là mẹ muốn tốt cho hai vợ chồng. Còn chồng tôi thì ngồi im, chẳng nói chẳng rằng. Bà nhiếc móc, bảo tôi không hiểu chuyện, phận làm gái thì phải nghe chồng, vì tiền nong mà cãi nhau. 

Tôi thấy mình như bị lừa dối vậy, tới đêm anh chồng cũng chỉ nói qua loa vài câu ý trách móc tôi không hiểu chuyện. Tôi giận quá, sáng hôm sau đã thu xếp đồ đạc và đưa các con về quê. Tôi không biết việc tôi làm có phải đúng đắn nhưng tôi chắc chắn rằng, tôi đã bị tổn thương lòng tự trọng và khó có thể vượt qua được mâu thuẫn này với chồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn