MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị "cắm sừng" 2 lần và cách giải quyết của người vợ

THỤC NHI LDO | 25/04/2022 20:00
Chân thành và tôn trọng lẫn nhau là yếu tố hàng đầu để giữ lửa hôn nhân. Nhưng với chị K, hôn nhân lại là những chuỗi ngày bị chồng dối lừa, bị cắm sừng hẳn 2 lần. 

Chị K tâm sự: Tôi lấy chồng được 10 năm, có 2 đứa con một trai và một gái. Tôi một mực vì gia đình, thay chồng chăm sóc con cái, lo toan mọi việc thậm chí là nhận việc gia công tại nhà. Chồng đi làm công trình xa, tháng trời mới về được 1 lần nhưng tôi chưa bao giờ hoài nghi chồng bất cứ điều gì. Bởi tôi nghĩ phải rất khó khăn anh và mình mới đến được với nhau. Không lẽ bây giờ anh lại phản bội tôi.

Gia đình anh theo đạo Công Giáo, tôi lại là người Chăm theo chế độ mẫu hệ. Hai bên gia đình ngăn cấm rất nhiều. Cũng vì thế mà bọn tôi làm liều "ăn cơm trước kẻng". Chuyện vỡ lẽ gia đình anh và tôi đành xuôi theo để đứa trẻ có trọn vẹn tình yêu thương của cả mẹ lẫn cha. 

Thời gian đầu, gia đình nhỏ của tôi rất hạnh phúc nhưng từ khi sinh bé thứ hai, tôi phát hiện chồng có nhiều mối quan hệ rất đáng nghi. Những lần về nhà hiếm hoi, anh không quan tâm chăm sóc cho con mà cứ cắm mặt vào điện thoại và thường xuyên ra ngoài nghe máy. Lúc ấy tôi đã hơi nghi ngờ nhưng cũng cho qua vì tin tưởng chồng. Nhưng đời mà, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra anh ta ăn nằm với một cô gái sinh năm 90 có chồng và con trai 4 tuổi.

Họ gọi nhau là vợ chồng, đưa nhau đi mua sắm hệt như vợ chồng son. Khi bị tôi phát hiện, anh ta nói hai người chỉ là bạn bè bình thường, cô gái đó cũng đã có gia đình. Đến lúc tôi quăng những tấm ảnh khoác tay nhau trong siêu thị, tựa vai trong quán ăn, dắt nhau vào nhà nghỉ thì anh ta mới thừa nhận. Giây phút ấy tôi như chết lặng, nghẹn đến thở không được, tôi muốn chết đi cho xong. Rồi tôi cũng dần bình tâm lại vì 2 con, vì bố mẹ già.

Anh ta xin tôi tha thứ, hứa chấm dứt hoàn toàn với cô gái kia để cùng nuôi dạy con. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại mềm lòng mà tha thứ cho anh ta và xem như chưa từng có chuyện gì. Sau đợt ấy, anh ta quan tâm tôi hơn cũng về nhà chơi với con nhiều hơn. Lúc ấy tôi tin là anh ta đã thay đổi.

Đến dạo gần đây, tôi bắt đầu để ý mỗi khi có điện thoại, chồng tôi thường ra chỗ khác nghe, thì thầm to nhỏ rất lâu. Dù tin chồng nhưng bằng sự nhạy cảm của một người vợ, tôi biết có thể anh ta đang say sưa với cô nàng nào đó. Có lần anh đi tắm, tôi đã nghe cuộc gọi đến. Tên hiện lên trên màn hình là "Sếp Quân" nhưng khi tôi mở máy, chưa kịp nói gì đã thấy giọng nữ trách móc: “Anh hẹn đón em đi ăn tối mà sao giờ này chưa qua?”, “Mấy giờ anh tới?”". Tôi câm nín, tay chân run lẩy bẩy, làm rơi cả điện thoại, cảm giác lại bị mọc thêm sừng.

Anh ta vừa từ nhà tắm bước ra, tôi đã đặt ngay vấn đề phải ly hôn. Dường như anh ta cũng biết sẽ có ngày này, lập tức anh ta đưa ra hàng ngàn lý do để giải thích, nào là sự cố, nào là bị đe dọa không dứt ra được. Nhưng tôi vẫn quyết tâm ly hôn, kết thúc mối quan hệ quá mệt mỏi này. Anh ta thì tìm mọi cách kỳ kèo, trì hoãn. Giờ tôi và 2 con sống với nhau, ly hôn hay không cũng không còn quan trọng, với tôi anh ta chẳng còn ý nghĩa gì. 

Chưa bao giờ nghĩ mối hôn nhân của tôi lại đi đến kết cục như vậy, người từng cùng mình vượt mọi rào cản lại là người có thể cắm sừng mình tận 2 lần. Qua đây tôi cũng khuyên chị em hãy biết tự yêu thương bản thân mình và tự chủ tài chính. Để khi có vấn đề xảy ra mình có thể tự lo, không cần phải cắn răng chịu đựng vì không có tài chính lo cho con. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn