MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị chê “gái 1 lần đò”, cô gái đáp 1 câu khiến mẹ bạn trai phải xin lỗi

Sương Mai LDO | 09/11/2019 20:00
Ngày ra mắt mẹ người yêu, Lan dự liệu trước rằng cô sẽ bị chê bai vì là phụ nữ từng có một đời chồng. Một chút chạnh lòng thoáng qua đi, Lan bình tĩnh nói với mẹ chồng tương lai một câu khiến bà thay đổi hẳn thái độ và cách nhìn đối với mình.

Lan là một phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang nhưng từng đổ vỡ trong hôn nhân. Lấy chồng được 2 năm, cô và con bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà trong một đêm mưa bão.

Lan không bao giờ quên khoảnh khắc cô địu con, mặc áo mưa mà đi. Nguyên nhân tan vỡ do Lan ghen tuông và làm ầm ĩ khi bắt quả tang chồng cặp kè với bồ ở công ty  trong lúc cô đang ở cữ. Mẹ chồng chửi cô là không biết giữ thể diện cho nhà chồng, bắt ly hôn.

Sau đó Lan về nương nhờ bố mẹ đẻ. Được mẹ hỗ trợ trông con giúp, cô ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Cô xin làm lại ở công ty cũ nhưng không làm văn phòng nữa mà chuyển sang đội bán hàng.

Sau 3 năm tích lũy được chút vốn và kinh nghiệm, Lan liều mình mở hẳn đại lý cấp một cho công ty. Nhờ nhanh nhẹn móc nối với đội khách hàng cũ, Lan nhận được các hợp đồng cung cấp sàn gỗ cho nhiều nhà chung cư nên tiền cứ thế đổ về.

Bằng những nỗ lực và năng khiếu kinh doanh, ở tuổi 31 cô đã có căn nhà 4 tỉ ở Hà Nội cùng với 3 cửa hàng kinh doanh phát triển ổn định. Cô định sẽ sống cuộc sống độc thân bên con gái nhỏ cho đến ngày gặp Huy.

Huy vốn là khách hàng của cô. Ban đầu là đối tác làm việc nên có va chạm, tranh cãi rồi sau đó thì yêu nhau. Yêu đến 3 năm Lan mới đồng ý kết hôn.

Ngày về ra mắt, mẹ Huy liếc Lan một cái rồi buông lời thẳng thừng:

"Trông cháu cũng xinh xắn và sắc sảo đấy. Nhưng con trai bác là trai tân mà lấy cháu thì e rằng không hợp".

Việc bị mẹ Huy nói lời khó nghe vốn đã nằm trong dự kiến của Lan nên cô không quá tổn thương hay bất ngờ. Lan chỉ nhìn mẹ người yêu rồi mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

"Bác thích con dâu tiểu thư lá ngọc cành vàng, không vướng bận, nói năng nhỏ nhẹ hay con dâu giỏi giang, dạy dỗ con cái tốt, kiếm tiền giỏi, nấu ăn ngon? Cháu thuộc về vế thứ hai. Cháu tự chủ kinh tế nên không cần lấy chồng để tìm chỗ dựa. Nhưng vì tình cảm của anh Duy khiến cháu muốn cùng anh ấy xây dựng một gia đình".

Nói xong, Lan xin phép mẹ Huy được đưa bà đi tham quan nhà và cửa hàng của cô.

Sau khi chứng kiến việc làm ăn đâu ra đấy và căn nhà khang trang, ngắn nắp cùng cô con gái của  Lan, mẹ Huy thay đổi hẳn thái độ.

Bà nắm tay Lan tươi cười nói xin lỗi cô vì đã coi nhẹ Lan vì từng có 1 đời chồng.

"Xin lỗi con dâu nhé, mẹ rút lại câu vừa nãy. Giờ mẹ nghĩ thằng Duy phải giữ chặt con mới được đấy", mẹ Huy trìu mến nói.

Phụ nữ từng trải qua hôn nhân tan vỡ không phải là một người đàn bà cũ, mất đi giá trị. Chỉ cần họ giữ được sự tự tin và bản lĩnh trước những sóng gió thì ngưỡng cửa hạnh phúc sẽ luôn rộng mở.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn