MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh D chia sẻ với đạo diễn Lê Hoàng tại chương trình Người thứ 3. Ảnh: NSX.

Bị vợ “cắm sừng” tận ba lần, chồng vẫn bao dung tha thứ

ĐÔNG DU LDO | 03/02/2024 13:21

Người thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện vợ chồng tan vỡ vì người thứ ba của anh D (36 tuổi) hiện là nhân viên văn phòng và sinh sống tại Bình Dương.

Cuộc hôn nhân của anh D diễn ra tuần tự như nhiều cặp đôi khác khi hai vợ chồng về chung một nhà sau 2 năm yêu nhau. Hôn nhân của anh D và vợ kéo dài được 8 năm.

Trong thời gian sinh con đầu lòng, đời sống vợ chồng của anh D vô cùng hạnh phúc nhưng kể từ khi đứa con thứ chào đời thì những biến cố mới bắt đầu xảy đến.

Anh D chia sẻ, vợ mình trước đây là công nhân, sau khi sinh con thứ hai thì cô chuyển vào làm nhân viên kho vận và có thêm nhiều mối quan hệ đồng nghiệp với các tài xế. Lần đầu tiên anh D phát hiện bị vợ “cắm sừng” là năm 2021. Thời điểm ấy, anh còn làm tài xế vận tải nên không có thời gian ở cạnh vợ để gần gũi chuyện chăn gối, cộng với việc nhu cầu sinh lý của cô vợ khá cao.

Anh D phát hiện trong tin nhắn Zalo của vợ có mục ẩn tin nhắn từ một người đàn ông khác. Trả lời chồng về điều này, vợ anh D cho biết, người đó là đồng nghiệp hay nhắn tin chọc ghẹo, sợ chồng ghen nên mới phải ẩn tin nhắn. Sau đó khoảng 2 tháng, vốn sẵn trong đầu luôn đặt dấu hỏi thì nhân lúc vợ ngủ, anh D xem thấy cả hai tương tác với nhau nhiệt tình trên tài khoản Tiktok. Đặc biệt, người đàn ông kia có đăng một video tại khu chung cư nơi vợ chồng anh sinh sống.

Lần đó, vợ anh D không thú nhận ngoại tình mà chỉ là “lỡ sa ngã” và anh D cũng đồng ý bỏ qua. Tuy vậy, sau vài tháng anh D bắt gặp vợ vẫn liên lạc với người đàn ông kia.

Sang đến năm 2022, anh D nhận thấy vợ có những thói quen và hành vi lạ, thay đổi nhiều so với trước đây. Cô vợ liên tục tăng ca dù trước đây không hề thích điều này.

Điều bất thường nữa anh nhận ra rằng trong nhóm đồng nghiệp hay tụ tập chung của vợ thì vợ anh có những biểu hiện thân mật với một người đàn ông khác, đây cũng là lần “cắm sừng” thứ hai.

Qua năm 2023, anh D phát hiện vợ vẫn còn qua lại với người đàn ông đầu tiên ở thời điểm dịch COVID-19. Đồng thời, cô vợ còn qua lại với thêm một người đàn ông khác, là người quen của anh D vì cùng là tài xế với nhau. Lần này, anh bình tĩnh tìm hiểu rõ đầu đuôi.

Anh D vẫn cho vợ cơ hội sau lần ấy, hai vợ chồng còn có một số buổi đi chơi gia đình để hàn gắn nhưng anh lại thấy được tin nhắn trao đổi giữa vợ và người đàn ông đầu tiên. Trong đó, người kia còn đe dọa anh D. Sau tất cả mọi việc, anh D và vợ hiện tại đã ly hôn.

Lắng nghe câu chuyện và một số tâm sự của anh D, đạo diễn Lê Hoàng nhận định anh D đã quá tự mãn với tình yêu mà vợ dành cho mình nên chủ quan, không còn quan tâm hay chăm sóc vợ nhiều. Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Hoàng cũng dành lời khen ngợi cho anh D bởi lòng vị tha, bao dung khi tha thứ cho vợ và cho cô ấy nhiều cơ hội để sửa lỗi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn