MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2023. Ảnh minh hoạ: Minh Hà

Biết điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội, phụ huynh xúc động rơi nước mắt

Hương Lê LDO | 05/07/2023 12:52

Sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội, nhiều phụ huynh và học sinh đã không giấu được những giọt nước mắt. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc, và đâu đó còn là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối.

Biết tin điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), anh Hoàng Tiến Anh (Đông Anh, Hà Nội) có con là Hoàng Bình Nguyên thi được 24,95, đỗ lớp chuyên Nga - cho biết:

“Gần ngày thi cho đến tận ngày biết điểm, người làm ba mẹ như chúng tôi thấp thỏm và hồi hộp rất nhiều, gần như là đứng ngồi không yên.

Khi biết con trúng tuyển lớp chuyên Nga Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, cả nhà tôi như vỡ oà cảm xúc. Bởi sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng con cũng đạt được mục tiêu”.

Anh Tiến Anh chia sẻ, Bình Nguyên bắt đầu quá trình ôn thi hơi muộn so với các bạn nhưng ba, mẹ luôn ủng hộ em cả về vật chất lẫn tinh thần để tạo điều kiện cho em cố gắng đạt được kết quả mong muốn.

Trong quá trình ôn luyện, Bình Nguyên có đăng kí học các lớp luyện thi của trung tâm tại trường chuyên ngữ. Được biết khó khăn duy nhất với em trong quá trình ôn thi là việc cân bằng thời gian.

Em Hoàng Bình Nguyên đạt 24,95 điểm, đỗ lớp chuyên Nga Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhà và trung tâm ôn luyện cách nhau khá xa, vì thế mất nhiều thời gian di chuyển, mà lịch học lại sát nhau, nên em ít có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng em không cho phép bản thân mệt trong khi các bạn cùng lớp thì đang tranh thủ cố gắng từng giây, từng phút.

Đặc biệt em luôn phải đi xe bus từ huyện Đông Anh sang quận Cầu Giấy để ôn luyện, những hôm tan học muộn, hết chuyến xe bus về nhà thì bố sẽ là người đi đón em. Sau khi về nhà, em tiếp tục dành 2-3 tiếng mỗi tối để tự học.

Nhìn nhận được sự nỗ lực của con, anh Tiến Anh chia sẻ: “Rất mừng khi con thực hiện được quyết định của mình. Chúc mừng con đã có những thành quả ban đầu trên bước đường đi đến tương lai".

Cùng chung cảm xúc với gia đình em Bình Nguyên, chị Phạm Thị Lan (Đông Anh, Hà Nội) có con thi đỗ trường công lập cho biết, sau khi biết điểm chuẩn, chị và các thành viên trong gia đình đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc.

Học sinh dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2023. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Theo chị Lan, quãng thời gian chờ kết quả thi của con, chị khá lo lắng và hồi hộp. Bởi nếu ai có con thi vào lớp 10 năm nay đều biết tỉ lệ cạnh tranh vào các trường công lập cao như thế nào.

Đặc biệt nguyện vọng 1 mà con chị đăng kí cũng là ngôi trường có số lượng thí sinh đăng kí tuyển sinh cao top đầu của địa phương, nhưng chị tin vào con, tin rằng con sẽ đạt được nguyện vọng của mình.

“Trong thời gian ôn thi, thấy con vất vả học ở trường cả ngày, tối về lại thức đến tận khuya để học, tôi thương vô cùng.

Chị Phạm Thị Lan xúc động khi biết con đỗ nguyện vọng 1. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không giúp được gì cho con tôi chỉ biết động viên con và dặn dò con học nhưng phải giữ sức khỏe không được để ốm, thời gian cuối tôi luôn đồng hành cùng con, đưa đón con đi học cho đỡ vất vả.

Có những hôm, tôi ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy thấy trời sắp sáng mà con vẫn ngồi bên ngọn đèn cần mẫn học bài, tôi đã khóc vì vừa thương con và xót con.

Mặc dù kết quả có đôi chút chưa được theo mong muốn của con, nhưng đối với tôi và gia đình thì đó là một kết quả rất tuyệt vời.

Mong con sang môi trường mới học tập thật tốt và luôn vui vẻ yêu đời. Mẹ luôn là một người bạn của con trên con đường phía trước, yêu con của mẹ”, chị Lan bày tỏ.

Dễ thấy có sự cạnh tranh gay gắt trong kì thi vào lớp 10 năm nay khi tỉ lệ chọi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội là 1/1,54, mức cao kỷ lục so với 7 năm học liền kề trước đó.

Vì thế, bên cạnh niềm hạnh phúc của những gia đình có con đỗ trường chuyên, lớp chọn, thì đâu có vẫn có những phụ huynh và thí sinh tiếc nuối khi con chưa thể đạt được nguyện vọng của mình.

Anh Lê Gia Ngọ (Đông Anh, Hà Nội) có con thi trượt nguyện vọng 1 chia sẻ: “Mặc dù con không đỗ nguyện vọng 1 là một ngôi trường công lập gần nhà nhưng con cũng đã đỗ nguyện vọng 2 là một ngôi trường công lập nhưng xa hơn.

Thấy con buồn, khóc khi chưa đạt được kết quả như mong muốn, phụ huynh như tôi cũng không thể vui nổi. Nhưng tôi và vợ luôn cố gắng là chỗ dựa tinh thần cho con. Động viên con cố gắng bước tiếp, buồn một chút thôi, mình vẫn còn một hành trình dài phía trước.

Mong con sớm vực dậy tinh thần và chuẩn bị tinh thần tốt khi sắp bước vào môi trường mới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn