MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bố tâm thần, mẹ mất sớm, nam sinh chưa từng đi học thêm đạt thủ khoa khối B

Hương Lê LDO | 23/07/2023 10:25

Nam sinh Bùi Mạnh Dũng (2005) là thủ khoa khối B của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình với 26,35 điểm.

Trong kỳ thi THPT 2023, Bùi Mạnh Dũng xuất sắc trở thành thủ khoa khối B của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình với số điểm lần lượt là: Toán 8.6, Sinh 8.75, Hóa 9.

Nghị lực sống thi trường

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mắc bệnh tâm thần, mẹ mất sớm vì ung thư, ông nội già yếu, nhưng Bùi Mạnh Dũng chưa một lần thấy tự ti, ngược lại Dũng lấy đó làm nguồn động lực để cố gắng, phấn đấu với mong muốn sớm thoát nghèo.

Theo Dũng chia sẻ bố em bị bệnh tâm thần từ lâu, nhưng thời gian gần đây, bệnh trở nặng, bố thường xuyên đi lang thang, ngủ bờ ngủ ruộng, đập phá đồ đạc, em và ông nội phải xích chân bố ở nhà. Mẹ vốn là lao động chính trong nhà, nhưng không may mắc bệnh ung thư và qua đời.

Bùi Mạnh Dũng xuất sắc trở thành thủ khoa khối B của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dũng chia sẻ dù không được gặp mẹ thường xuyên do mẹ phải đi làm ăn xa nhưng với em mẹ là tất cả. “Mẹ là nguồn động lực của em, thúc đẩy em cố gắng từng ngày. Khi mẹ mất, từng có khoảng thời gian em loay hoay, hoang mang không biết nên làm gì. Về sau, khi đã định hình lại được em mới thấy rằng bố và ông cũng thật sự rất khổ, nên em tự nhủ phải cố gắng, tiến bộ hơn mỗi ngày”, Dũng nói.

Lên cấp hai, cấp ba, Dũng học nội trú ở trường, ít về nhà nên em luôn lo lắng cho ông nội và bố ở nhà sống khó khăn. Nếu được ước, Dũng chia sẻ chỉ ước có một căn nhà nho nhỏ, có một căn phòng cho bố để đỡ phải xích chân bố, tội bố lắm.

Sau khi thi tốt nghiệp THPT, hiện Dũng đã trở về sống cùng bố và ông nội hơn 80 tuổi trong một căn nhà lụp xụp và chật hẹp và thiếu ánh sáng.

Ngôi nhà hiện tại Dũng đang ở cùng bố và ông nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chưa từng đi học thêm

Theo Dũng, hành trình học tập của em gặp khá nhiều khó khăn, nhiều khoản học phí, sinh hoạt cá nhân em thường chưa có tiền để nộp chứ tính gì tới chuyện học thêm, học bổ túc. Vì vậy em hoàn toàn tự học và ôn tập, những chỗ khó chưa hiểu, em sẽ nhờ thầy cô và bạn bè chỉ giúp.

Đam mê công nghệ, trí tuệ nhân tạo, từ sớm Dũng đã định hướng cho bản thân theo khối A và B. Thật bất ngờ khi em thích khối A hơn nhưng lại trở thành thủ khoa khối B của trường. Điểm ba môn Toán, Hoá, Sinh của em đều trên 8, trong đó có môn Hoá đạt 9 điểm.

“Môn Hoá không phải môn sở trường của em nên khi biết điểm em khá bất ngờ. Sắp tới em có dự định đăng kí ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội”, Dũng cho biết.

Khi còn đi học Dũng thường xuyên được bạn bè động viên, giúp đỡ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của Dũng, bạn bè và thầy cô cũng thường xuyên giúp đỡ và động viên em. Khi biết em đạt thủ khoa khối B của trường, mọi người chúc mừng rất nhiều, đặc biệt là ông nội đã ngay lập tức gọi điện hỏi thăm.

“Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để học thật tốt giúp gia đình bớt khổ hơn, giúp bố đỡ bệnh, để ông yên tâm. Em ước được nói với mẹ một điều: Mẹ ơi, trước đây mẹ hỏi con có thương mẹ không? Con chưa bao giờ trả lời, nhưng trong thâm tâm của con, con rất thương mẹ. Con sẽ cố gắng học thật tốt để cho mẹ tự hào, mẹ yên tâm mẹ nhé!", Dũng tâm sự.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, Dũng cho biết, khi mẹ mất, nhà trường có quyên góp cho em một khoản, em vẫn giữ đề phòng khi cần. Dẫu biết hoàn cảnh khó khăn nhưng em sẽ không chùn bước, vì một cuộc sống tốt hơn cho cả mình và người thân.

Đặc biệt, chiều 21.7, Dũng nhận được tin bản thân trúng tuyển học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, theo đó Dũng sẽ được hỗ trợ bốn năm đại học.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn