MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh đưa đón con đi ôn thi vào lớp 10. Ảnh: Thùy Trang

"Cả nhà căng mình vì áp lực khi con ôn thi vào lớp 10"

Huy Lộc - Nguyễn Đạt LDO | 27/05/2024 13:51

Trong những ngày cuối cùng trước kì thi tuyển sinh vào lớp 10, nhiều phụ huynh ở Hà Nội tất bật đưa đón con đi ôn luyện, học kín cả tuần.

Tháng 6 được coi là thời điểm căng thẳng nhất trong năm học ở Hà Nội, khi hàng chục nghìn học sinh lớp 9 trên địa bàn chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

Năm nay, với số lượng thí sinh lớn và tỉ lệ chọi gắt gao, các phụ huynh và học sinh sinh năm 2009 (2k9) đang đối mặt với áp lực lớn trước thềm kì thi quan trọng.

Theo đó, học sinh lớp 9 Hà Nội phải cạnh tranh quyết liệt để giành một suất học tại những trường chuyên và các trường công lập.

Nỗi lo cũng đè nặng lên vai các phụ huynh. Nhiều gia đình "bỏ công bỏ việc" suốt cả năm ròng đưa đón, chăm sóc con trong quá trình ôn thi. Để có tiền cho con tới các lớp học thêm, lò luyện thi, nhiều phụ huynh phải lo tăng cường thêm công việc khác, để trang trải chi phí học.

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động vào ngày chủ nhật 26.5, trước cổng một trường chuyên, các lớp ôn thi vẫn hoạt động hết công sức. Học sinh miệt mài ôn luyện cùng các thầy cô trước thềm kỳ thi diễn ra vào 1.6 tới, trong khi hàng trăm phụ huynh đội nắng đứng chờ đưa đón con.

Chị Hoàng Minh (Đông Anh) chia sẻ với phóng viên Lao Động, con gái chị đang học lớp 9, chuẩn bị thi vào 10. Đây là thời điểm mang tính quyết định, nên chị và cả gia đình đều sát cánh, hỗ trợ con hết sức.

"Với tỉ lệ chọi cao như hiện nay, gia đình cũng chỉ biết động viên con. Ngay từ khi chọn nguyện vọng, chúng tôi cũng cân nhắc sao cho phù hợp với năng lực, đồng thời tôn trọng quyết định của con, không gây áp lực quá cho con" - chị Minh nói.

Để con có tâm thế thoải mái khi bước vào kì thi, chị Hoàng Minh đã có những phương án dự phòng nếu con không đỗ nguyện vọng 1.

Dù vậy, chị hiểu rằng áp lực với các con là rất lớn vì phải thức khuya dậy sớm, nỗ lực đỗ vào trường mong muốn.

Chị Hoàng Minh cũng áp lực trước kì thi quan trọng của con. Ảnh: Nguyễn Đạt

Nhiều trung tâm luyện thi, lò ôn thi hoạt động liên tục suốt cả ngày tới tối muộn, thậm chí cả cuối tuần, để đáp ứng nhu cầu luyện thi của học sinh.

Không ít phụ huynh ở xa cũng lặn lội sắp xếp nơi ở trong nội thành phục vụ việc học thêm của con trong những ngày cuối tuần.

Chị Phạm Kim Nhung (Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: "Hồi lớp 6, con còn nhỏ nên bố đưa đI. Từ lớp 7, con lớn hơn thì tự bắt xe bus đi học. Cuối tuần, con đi xe bus mất khoảng 2 tiếng từ Đan Phượng về trung tâm ôn thi, sáng đi tối về. Các ngày trong tuần, con đi học tại trường ở Đan Phượng. Một năm qua, cuối tuần nào con cũng bắt xe như vậy để ôn thi. Đến trưa thì qua nhà bác nghỉ ngơi, học xong ca chiều lại bắt xe bus về Đan Phượng", chị Nhung kể lại.

Quá trình ôn thi vất vả, đi lại đường xa, chị Kim Nhung lo lắng con vất vả. Chị nói: "Con chăm chỉ, cật lực học tập. Cả nhà đều áp lực nhưng cũng an lòng và cùng nhau cố gắng".

Nỗi lo của các phụ huynh hoàn toàn có cơ sở khi các lớp chuyên đang có tỉ lệ chọi rất cao, có khối lên đến 1:10, chỉ tiêu ít so với số lượng thí sinh dự tuyển.

Năm nay, toàn thành phố có gần 106.500 học sinh đăng ký thi, xét tuyển nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Em Hoàng Xuân Trung (Hà Đông, Hà Nội) đang ôn thi vào lớp 10 cũng bày tỏ sự lo lắng trước kì thi quan trọng. Lịch trình một ngày của Trung bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn, ôn và học tất cả các môn, nhất là môn tiếng Anh.

Cũng đặt nguyện vọng vào trường chuyên, em Nguyễn Linh Chi (Thành Công, Hà Nội) thừa nhận gặp áp lực khi các bạn cùng ôn thi đều rất giỏi, nhưng em tin bản thân cũng là một thí sinh tiềm năng.

Nguyễn Linh Chi gửi lời chúc đến các học sinh chuẩn bị bước vào kì thi vào lớp 10. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn