MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Giang Trang trải lòng về cuộc sống sau khi ly hôn. Ảnh: H.H

Ca sĩ Giang Trang: "Khó nhất là giải thích với con về việc ly hôn"

Chi Trần LDO | 15/05/2022 07:35
Ca sĩ Giang Trang chia sẻ điều khó khăn nhất với cô sau khi ly hôn là giải thích cho con nhỏ hiểu về quyết định của bố mẹ. 

Giang Trang được khán giả biết đến với hình ảnh một cô ca sĩ mộc mạc, tự nhiên, hay hát Trịnh Công Sơn. Cách hát của Giang Trang không cầu kỳ, không nhiều luyến láy tinh tế, nhưng vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Nhờ sự ủng hộ của khán giả, Giang Trang từng phát hành các album gồm những sáng tác của nhạc sĩ tài hoa gốc Huế như "Lênh đênh nhớ phố", "Hạ huyền".

Là một người yêu âm nhạc và nghệ thuật, Giang Trang dễ đồng cảm với những người có chung tư tưởng. Cô kết hôn với người chồng cũ chỉ sau 1 năm quen nhau, khi cả hai vẫn còn trẻ và ham chơi. 

Khi con gái đầu lòng lên 5 tuổi cũng là lúc cuộc ly hôn của Giang Trang rạn nứt. Hai người đường ai nấy đi một cách nhẹ nhàng, không cãi vã, tranh chấp.

Xuất hiện ở talk show "Lối ra" phát sóng trên FPT play, nữ ca sĩ kể lại: "Chúng tôi có khoảng 2 năm chiến tranh lạnh, ly thân, lúc ấy, tôi rất ghét anh ấy. Đó không phải là tôi cố sống để che giấu, giả dối với xã hội. Tôi thấy bình thường.

Hai chúng tôi coi nhau là bạn, không ai đề cập đến việc ly thân. Chúng tôi vẫn đối mặt nhau bình thường, như hai người bạn và không còn chút cảm xúc nào về mặt thể xác nữa. Một trải nghiệm rất lạ lùng trong mối quan hệ".

Giang Trang tâm sự về cuộc hôn nhân cũ thoải mái và nhẹ nhàng. Ảnh: H.H

Khác với nhiều người phụ nữ thường bi lụy, khổ sở sau khi ly hôn, Giang Trang rất tự tin và đón nhận mọi thứ với sự bình tĩnh, mặc kệ những lời phán xét của mọi người.

"Ngày đi nhận giấy ly hôn ở tòa, anh ấy chở tôi đi. Nhẹ nhàng lắm. Chúng tôi đi ăn bún đậu, chẳng có gì khác. Quan trọng là đứa con của chúng tôi, còn những thứ khác chẳng có gì để đánh giá. Làm sao để con luôn thấy được bố mẹ yêu thương mới là khó nhất", Giang Trang chia sẻ.

Con gái còn quá nhỏ, không hiểu hết về cuộc hôn nhân của bố mẹ. Giang Trang và chồng cũ vẫn đối mặt với nhau, cùng nuôi dạy, chăm sóc con. Đồng thời, cả hai luôn tôn trọng cuộc sống riêng và những mối quan hệ của người kia.

"Ly hôn là tôi đã lấy đi của con mình một gia đình rồi. Tôi muốn con tự tin là được bố mẹ cùng yêu, lớn lên con vẫn tin vào tình yêu. Đó là thứ tôi và chồng cũ nghĩ đến nhiều nhất", Giang Trang tâm sự.

Tâm hồn của Giang Trang vẫn rất lãng mạn, bay bổng ở tuổi 41. Ảnh: H.H

Đối với Giang Trang, hậu ly hôn, cô có những trải nghiệm rất thú vị. Không chỉ là thay đổi lối sống, cô còn hiểu được góc nhìn, phản ứng của con.

Giang Trang kể lại giai đoạn đầu sau khi chia tay: "Khó nhất là không biết giải thích với con thế nào. Con tôi lúc đó mới 5 tuổi. Tôi vẫn ở ăn cơm với hai bố con, nhưng tối tôi về nhà riêng ngủ.

Tôi sợ phải nói dối con, sau này lớn, con suy nghĩ lệch lạc. Con tôi rất lo nếu có ai thay thế hình ảnh của bố hoặc mẹ. Con tôi rất sợ mẹ đi lấy chồng. Nhờ đó, tôi hiểu được góc nhìn của con trẻ khi bố mẹ ly hôn sẽ thế nào".

Giang Trang luôn suy nghĩ tích cực. Nữ ca sĩ "chỉ nhớ những thứ đáng nhớ", từ đó, cô cũng dễ dàng tìm được lối thoát cho bản thân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Dẫu từng có nhiều mâu thuẫn, cách cư xử văn minh, tử tế giữa Giang Trang và chồng cũ đã tạo cho con một bầu không khí thoải mái, nơi con trẻ luôn cảm nhận được tình yêu của bố mẹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn