MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyệt Linh có con gái mắc ung thư qua đời. Ảnh: NSX.

Cảm động bếp ăn 0 đồng mang tên đứa con bị ung thư đã mất

ĐÔNG DU LDO | 18/07/2024 18:00

"Đời rất đẹp" là hành trình đầy cảm xúc của chị Phạm Nguyệt Linh. Từ nỗi đau con bị ung thư qua đời, chị đã hướng tâm hồn mình đến việc làm thiện nguyện.

Mở đầu chương trình, MC Ngọc Lan lấy từ chiếc hộp ký ức ra một con gấu bông. Khi nhìn con gấu bông, chị Nguyệt Linh không giấu được nỗi xúc động khi nhớ đến đứa con gái ra đi vì căn bệnh ung thư: “Con tôi bị ung thư và mất năm 2018, bé thường chơi những con gấu bông vì lúc bệnh bé chỉ mới 3 tháng tuổi.

Bé mất năm bé 5 tuổi tại Bệnh viện Ung Bướu. Khi bé mất xung quanh bé có rất nhiều gấu bông, tôi cảm nhận được khoảng thời gian ở bệnh viện, những con gấu bông chính là những người bạn của bé”.

Một người mẹ khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình thường xuyên bị những vết kim đâm vào trong da thịt, chị Nguyệt Linh nghẹn giọng chia sẻ: “Khi thấy con mình bị lấy máu, truyền thuốc, có những lúc ven kim không có thì lấy trên đỉnh đầu để truyền bịch máu. Tôi nhìn tôi đau lắm, tôi ước giá mà mình có thể thay thế được cho con”.

MC Ngọc Lan hỏi về những ký ức mà chị Nguyệt Linh không thể nào quên được. Chị nghẹn ngào kể: “Lần đó, tôi dẫn bé đi siêu thị, bé chỉ tay vào những phần quà bánh kẹo tỏ ý muốn mẹ mua đem về tặng cho các bạn cùng phòng. Tôi bế bé đi từng giường phát quà, bé rất là vui. Tôi nói bé mau khỏe, hai mẹ con về nhà nấu ăn đem vào cho các bạn, bé gật đầu nhưng cuối cùng bé vẫn không qua khỏi”.

Sau khi đứa con gái bé bỏng mất đi, chị Nguyệt Linh vượt qua nỗi đau bằng cách bắt đầu một cuộc hành trình mới. MC Ngọc Lan tiếp tục lấy ra từ chiếc hộp ký ức hộp cơm mang tên “Mẹ Như”. Chị Nguyệt Linh cho biết, bếp cơm 0 đồng được hình thành sau khi con gái chị mất vào năm 2018. Chị Linh lấy tên của con gái (tên Như) để đặt tên cho bếp cơm này.

Những ngày đầu tiên bắt tay vào công việc thiện nguyện, những ký ức về con gái luôn hiện lên trong đầu chị. “Những ngày đầu tiên tôi nấu 50 - 100 phần cho các bệnh nhi. Phát cơm cho các bé, tôi nhớ lại hình ảnh của hai mẹ con từng ở bệnh viện và ăn cơm của các nhóm thiện nguyện. Mỗi lần đi ngang phòng mà con gái từng ở, chiếc giường hai mẹ con tôi từng nằm, ăn, ngủ suốt 5 năm và những ký ức về ngày lễ thiếu nhi khiến tôi đau lòng. Tôi không biết tôi có chịu được nỗi đau xa con để có thể tiếp tục cuộc hành trình này hay không”, chị Nguyệt Linh tâm sự.

Bản thân cũng là một người mẹ, nữ MC Ngọc Lan xúc động bày tỏ sự đồng cảm và sự nể phục với những gì mà chị Nguyệt Linh đã làm cho các bệnh nhi ung thư: “Tôi cũng là một người mẹ nên tôi hiểu được cảm giác đó. Đôi khi mình chẳng biết được ngày mai mình có thể sẽ gặp trường hợp tương tự”.

Bên cạnh bếp cơm 0 đồng, chị Nguyệt Linh còn mở khu lưu trú với 25 căn nhà hoàn toàn miễn phí ăn ở cho các bệnh nhi ung thư gặp khó khăn về chỗ ở. Mỗi tháng chị còn tổ chức buổi tiệc sinh nhật dành cho các bé, dành tặng cho mỗi bé một điều ước.

MC Ngọc Lan thắc mắc cả hai vợ chồng chị Nguyệt Linh làm công việc gì để có thể có kinh phí để lo cho các bé. Chị Linh cho biết: “Kinh phí để hoạt động một phần nhờ vào mạnh thường quân tài trợ. Ngoài ra, hai vợ chồng có công việc kinh doanh riêng. Ngoài bếp ăn 0 đồng, khu lưu trú cũng 0 đồng toàn bộ từ chi phí giặt giũ, ăn uống”.

Cuối chương trình, MC Ngọc Lan bày tỏ sự nể phục đối với các phụ huynh và các bệnh nhi ung thư. Họ dũng cảm đối diện với những câu chuyện của bản thân mình, đối diện với những điều sắp sửa đón nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn