MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thực phẩm ngày Tết có sức hấp dẫn lớn với các bà nội trợ. Ảnh: Thùy Trang

Cắt giảm chi tiêu giúp các bà nội trợ nhẹ đầu, nhẹ việc ngày Tết

THÙY TRANG LDO | 12/02/2024 06:30

Giá hoa ngày Tết tăng gấp đôi, gấp 3 lần thường ngày. Thực phẩm dù không tăng nhưng mua nhiều, tích trữ dài ngày chật cả tủ lạnh lại thành ra mất chất, phí phạm nên nhiều bà nội trợ ngày nay đã quyết định cắt giảm chi tiêu. Việc này vừa giúp tiết kiệm vừa giúp họ nhẹ đầu, không phải đắn đo, lựa chọn quá nhiều ngày cuối năm.

Kinh tế khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người lao động thu nhập thấp mà ngay cả những gia đình có mức thu nhập trung bình khá tại TP Đà Nẵng cũng đang cắt giảm chi tiêu dịp Tết.

Không tích trữ đồ ăn, không mua bánh kẹo nhiều, không sắm sửa trang hoàng quá tay kiểu “thích gì mua nấy”… là cách mà nhiều bà nội trợ giúp cả nhà đón Tết vừa đủ.

Chẳng cần ra chợ, lướt trên mạng xã hội một vòng, chị Nguyễn Thị Minh (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã bị hấp dẫn bởi những thực phẩm ngày Tết 3 miền.

“Bánh kẹo đặc sản miền Tây, bánh chưng ngon số 1 miền Bắc, rồi nem chả các loại nhà làm… nhìn món nào tôi cũng muốn đặt một ít về đãi khách, ăn thử” – chị Minh thú nhận.

Thế nhưng, để đặt hết số hàng thực phẩm trên theo ý thích, chị Minh phải tốn vài triệu đồng. Trong khi “nhà thì cũng chỉ có khách họ hàng, bạn bè thân lắm mới ghé chơi chứ chẳng có ai nhiều. Tiệc tất niên, tân niên mọi người đều rủ nhau ra hàng quán cả, nghĩ là mua đãi khách nhưng thực sự chắc chỉ có gia đình tôi ăn hết mất cả nửa tháng, 20 ngày” – chị Minh nói.

Chi tiêu cho ngày Tết khiến nhiều bà nội trợ đau đầu vì đắn đo lựa chọn nhiều thứ. Ảnh: Thùy Trang

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Tết này, chị Minh lên sẵn danh sách và số tiền cần chi tiêu cho các khoản. Ví dụ khoản thực phẩm đồ ăn sẵn đãi khách, chị Minh chỉ chi khoảng 2 triệu đồng, khi đã đặt mua đủ số tiền trên thì chị Minh không tìm kiếm hay mua thêm nữa.

“Tôi ưu tiên cho những khoản tiền học của con, tiền biếu tặng ông bà hai bên gia đình, tiền lì xì rồi sau đó mới đến các khoản trang trí nhà cửa, thực phẩm. Bởi Tết cũng chỉ có 7 ngày mà mua thực phẩm cho cả nửa tháng thì rất phí, trong khi chợ, siêu thị mở cửa từ mùng 3, mùng 4” – chị Minh cho hay.

Bên cạnh “đam mê” mua sắm thực phẩm, một số bà nội trợ còn có một sở thích khác là mua hoa dịp Tết. Không tính đến những cây quất, chậu hoa cúc bạc triệu, chỉ tính riêng hoa dâng bàn thờ tổ tiên và hoa tươi cắm phòng khách thôi cũng đã là một khoản tiền không nhỏ.

Các loại hoa cúc hoàng gia, hoa ly kép, cành đào… được nhập về Đà Nẵng với mức giá từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng một bó hoặc cành. Mức giá này cao gấp 2, 3, thậm chí là 4 lần ngày thường. Vậy nên, cắt giảm khoản tiền mua hoa tươi cũng giúp các bà nội trợ tiết kiệm được một khoản.

Hoa Tết cũng là một trong những khoản chi lớn với nhiều gia đình. Ảnh: Thùy Trâm

Chị Thảo Phương (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho hay: “Năm nay tôi quyết định mua hoa lay ơn, hoa cúc dâng bàn thờ. Chọn thêm bó hoa đồng tiền khoảng 100.000 đồng để bàn khách. Đây là những loại hoa giá dù tăng nhưng cũng rẻ hơn so với những loại kia.

Lựa chọn này một phần giúp tiết kiệm, một phần giúp tôi đỡ phải suy nghĩ. Vì mua hoa giá cao mà hoa nở không đẹp, hay thấy nhà khác có hoa đẹp hơn thì tôi lại thấy lấn cấn. Tính của phụ nữ thì lúc nào cũng suy nghĩ, nên chọn nghĩ đơn giản sẽ nhẹ đầu cho ngày Tết hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn