MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Kiệt tâm sự với tiến sĩ Tô Nhi A tại "Người thứ 3". Ảnh: Nhà sản xuất.

Chồng yêu mù quáng dù vợ ngoại tình và cùng người thứ 3 ra tay hãm hại

DI PY LDO | 07/12/2022 15:00

"Người thứ 3" tuần này là câu chuyện của anh Nguyễn Tuấn Kiệt (26 tuổi), một diễn viên tự do, đồng thời cũng là một nghệ sĩ xiếc đến từ Kiên Giang. Anh mang đến chương trình nỗi lòng của một người đàn ông chịu đầy tổn thương trong tình yêu.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt và vợ có gần 3 tháng tìm hiểu. Cặp đôi tâm đầu ý hợp quyết định dọn về ở chung.

Khi gia đình anh Kiệt hay tin con dâu tương lai của mình đã có một đời chồng, mẹ anh ra sức ngăn cản, thậm chí còn tuyên bố nếu Kiệt vẫn cứ quyết tâm làm theo ý mình, gia đình sẽ không quan tâm và để anh tự xoay xở mọi thứ nếu có gì bất trắc. Anh cãi lời gia đình và quyết định tự chọn con đường của mình.

Là một người đàn ông cần mẫn và rất giàu tình cảm, anh Kiệt sau khi có mái ấm riêng thường xuyên phải xin đi làm về sớm để lo cơm nước và việc nhà, chuẩn bị mọi thứ tươm tất trước khi bạn đời của mình về tới nhà.

Một hôm, anh Kiệt về quê làm đám giỗ cho bà ngoại. Anh còn chu đáo chuẩn bị những món đồng quê để bồi bổ cho cô, nhưng khi về đến nhà gõ cửa không ai trả lời. Sau đó, anh phát hiện sự thật đau lòng khi vợ và tình nhân chờ sẵn để hãm hại mình.

“Khi tôi mở cửa ra thì người tình của cô ấy đã trực sẵn đó và tác động vật lý làm tôi trọng thương, tôi chụp tay người đó lại và ngã xuống. Lúc đó, cô ấy dọn vội vài bộ đồ rồi rời đi cùng người tình, may mà tôi còn trụ được ít sức để tự băng bó vết thương và tự mình chạy xe đi cấp cứu”, anh Kiệt cay đắng kể lại.

Chia sẻ sau ồn ào này, anh nói: “Tôi vẫn còn rất thương cô ấy và không muốn điều gì bất lợi xảy đến vợ mình”. Kể từ đó, cô bỏ đi biệt tích. Sau khi hồi phục, anh cố tìm gặp người thân của cô để xin liên lạc nhưng bất thành.   

Cho đến thời điểm hiện tại, anh vẫn không hiểu vì sao họ lại ra tay tàn độc đến thế. Trong thời gian cố níu kéo vợ quay về, anh Kiệt chỉ mong có một tia sáng nào đó dẫn lối vợ về với anh.

Nghe đến đây, tiến sĩ Tô Nhi A không cầm được lòng nhận xét hành động phi nhân tính của người vợ. “Cô ấy không còn tình cảm, đến sự tử tế cũng không, thời điểm bạn nhận hai nhát dao chí mạng vào người, mà cô ấy còn đủ tỉnh táo để đi lên gác, dọn đồ rồi mới bỏ đi, tới mức đó thì lòng người đã cạn rồi”, nữ tiến sĩ nói.

Cuối chương trình, anh Kiệt lựa chọn bật sáng đèn để tự mình đối diện với câu chuyện đau lòng trong quá khứ. Là một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, anh Kiệt với nghệ danh Hoàng Tuấn Kiệt đã sẵn sàng vạch ra vết sẹo trên người mình và xem nó là một chiến tích biểu trưng cho sự tỉnh thức của chính bản thân mình.

“Nếu cảm thấy cuộc tình đã đến hồi kết, hãy thẳng thắn đối diện với nhau, đừng để mọi sự ngập ngừng rồi từ đó kéo mọi chuyện đi quá xa đến mức không kiểm soát được”, anh Kiệt nhắn nhủ đến mọi người thông qua câu chuyện của chính mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn