MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện cảm động về tình người giữa bão số 3

Phương Anh LDO | 08/09/2024 13:17

Nhiều người sẵn sàng trả tiền gọi taxi đưa người cơ nhỡ về tận nhà, cung cấp đồ ăn, thức uống miễn phí... là những câu chuyện ấm áp tình người trong bão số 3.

Ngày 7.9, siêu bão Yagi đổ bộ vào đất liền gây ra những tổn hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều người dân bị cản trở công việc, nhà cửa bị hư hại, có những gia đình gặp thương vong vì bão.

Trong hoàn cảnh khó khăn nổi bật lên là câu chuyện về tinh thần thương thân thương ái, đùm bọc nhau “lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam.

Nhiều người sẵn lòng hỗ trợ thiết thực, như cung cấp chỗ ở, nơi trú, tránh bão cho người gặp khó khăn; người lao động, sinh viên có nhà cửa, phòng ốc bị hư hại nặng nề...

Mâm cơm ấm cúng của những người xa lạ cùng tập trung về một nơi trú ẩn tránh bão số 3 Yagi ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trần Phương Anh (sinh năm 1994, Hà Nội) có căn hộ rộng rãi tại chưng cư trên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) đang bỏ trống. Bàn bạc với chồng, chị đã ngỏ ý mời những người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nơi an toàn để tránh bão số 3.

Ngày 7.9, vợ chồng Phương Anh quyết định đăng lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng lan tỏa thông tin. Rất nhiều người đã liên lạc và được chị hỗ trợ để đến nơi trú ẩn an toàn trong bão.

Phương Anh chia sẻ với báo Lao Động: “Mọi người đến đây chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh chưa tìm được nơi ở, sinh viên có phòng trọ bị bão phá hỏng hay một số gia đình có nhà ở không an toàn.

Một số người đang chờ sửa chữa nhà cửa sau bão nên có thể ở lại đây vài ngày, mình sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Mình có hỗ trợ đồ ăn, điện nước miễn phí cho tất cả. Nếu ai cần, mình trả cả phí taxi đi lại”.

Chị Phương Anh mua một số nhu yếu phẩm như mì tôm, bánh, xúc xích, giấy vệ sinh để hỗ trợ mọi người đến nhà ở. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Đỗ Huy Anh (Long Biên, Hà Nội) cũng đăng tin về cửa hàng nội thất 4 tầng còn nhiều chỗ cho nhiều người qua trú bão.

Huy Anh chia sẻ: “Từ chiều tối mình đã đăng tin lên các trang mạng xã hội nhờ lan tỏa để nhiều người biết đến, nhiều bạn gọi điện cho mình hỏi thông tin nhưng có lẽ do bão quá lớn họ chưa di chuyển qua chỗ mình ở. Ở đây mình hỗ trợ nước sinh hoạt, đồ ăn đầy đủ”.

Chị Trà (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng là một trong những mạnh thường quân mời người lạ đến căn nhà trống để tránh bão. Chị kể: “Mình gửi thông tin lên Facebook mong mọi người chia sẻ để nhiều người đang không có nơi ở, nhà không an toàn có thể biết đến”.

Người dân tới nhà của các mạnh thường quân để tránh bão số 3 Yagi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nam, một trong những người tới nhà của Phương Anh trú bão, bày tỏ cảm thấy may mắn khi tìm được nơi ở an toàn: “Mình lên Hà Nội tìm việc nhưng chưa tìm được nơi trọ do chi phí cao, nghe tin bão chuẩn bị đổ bộ vào đất liền mình rất hoang mang không biết sẽ ở đâu, làm gì. Thật sự rất cảm ơn chủ nhà đã giúp đỡ”.

Trên các trang mạng xã hội, người dân ở các địa phương trên khắp cả nước liên tục gửi những lời cầu chúc bình an hay lời ước nguyện mong bà con trong vùng bão đảm bảo được an toàn.

Giữa thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn, luôn có những tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau đúng tinh thần tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau:

Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn