MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện tình kì diệu ở ranh giới sinh tử giữa trận động đất kinh hoàng

Sương Mai LDO | 08/11/2019 06:00
Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Tứ Xuyên năm 2008 là kí ức thương đau, ám ảnh với nhiều người dân Trung Quốc. Cơn địa chấn này cướp đi hàng ngàn sinh mạng nhưng đồng thời, từ trong cái chết nó cũng ươm mầm một sự sống, một tình yêu đẹp vươn lên trong đống đổ nát, giữa đôi bờ sinh tử.

11 năm sau vụ động đất Tứ Xuyên làm 250 nghìn người thiệt mạng, Sa Âu (cô gái người Hà Nam, Trung Quốc) - một nạn nhân may mắn sống sót sau thảm họa đã tham gia một chương trình truyền hình kể lại những thời khắc khủng khiếp của cơn địa chấn, cùng mối lương duyên chớm nở giữa tình cảnh hung hiểm, ngặt nghèo.

Sa Âu kể lại cuộc gặp gỡ định mệnh trong cơn hoạn nạn.

Khi ấy, cô Sa mới 22 tuổi và sở hữu nhan sắc rất xinh đẹp. Vào kỳ nghỉ, Sa Âu cùng vài người bạn thân thiết đến Tứ Xuyên du lịch.

Hôm xảy ra trận động đất, Sa Âu đi ăn với bạn bè tại một nhà hàng. Đột nhiên, thảm họa ập đến, ngôi nhà bắt đầu rung chuyển, mọi người đã bỏ chạy tan tác và nhanh chân lao về phía cầu thang xuống tầng dưới thoát thân.

Lúc này, Sa Âu không hề có kinh nghiệm trong tình huống bất ngờ. Qúa hoảng loạn, cô gái chui tọt xuống gầm bàn vì cực kỳ sợ hãi rồi bất tỉnh. Hôm sau tỉnh lại, cô thấy mình đã được cứu sống và nằm trong bệnh viện.

"Lúc đó, tôi không tỉnh táo nhưng vẫn cảm thấy ai đó đã đón được mình rồi vội vã bế tôi xuống lầu" - Sa Âu xúc động nhớ lại.

Người cứu cô khi ấy chính là một người khách tên Ba Sói cũng dùng bữa trong nhà hàng. Mặc dù không quen biết nhưng thấy cô gái trẻ gục xuống, thay vì bỏ chạy thoát thân thì anh lại quay sang cứu giúp.

Nói về tình cảnh lúc đó, Ba Sói cho biết bản thân anh cũng rất vội vàng tìm đường thoát thân nhưng thấy cô gái trẻ gặp nguy hiểm, không đành lòng bỏ mặc nên anh quay lại cứu. 

Sa Âu sau khi thoát khỏi cái chết cận kề thì trong lòng luôn biết ơn người đàn ông hào hiệp đã bảo vệ mình trong cơn hoạn nạn. 

"Nếu không được bế ra ngoài thì có lẽ tôi đã chôn thân cùng tòa nhà đổ nát đó rồi" - cô gái cảm động nhớ lại.

Sau đó cô tìm cách liên lạc với ân nhân cứu mạng của mình để gặp gỡ và nói lời cảm ơn. 2 người trò chuyện qua lại rồi nảy sinh tình cảm với nhau.

Chưa đầy một năm sau, họ tổ chức lễ cưới trong sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè, người thân 2 bên. Trải qua ranh giới sinh tử, chuyện tình của Sa Âu và chồng vô cùng bền chặt, trân trọng nhau trong cuộc sống.

Đến hiện tại, vợ chồng cô đã có 2 con (một trai và một gái). Người phụ nữ ấy vẫn luôn khẳng định rằng được gặp và cưới chồng mình là sự may mắn lớn nhất của cô.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn