MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chúng tôi có những buổi hẹn hò lãng mạn. Ảnh minh họa: Thanh Trúc.

Có nên yêu bạn trai nhỏ tuổi hơn hay không?

Thanh Trúc LDO | 17/02/2023 08:40

Như bao bạn trẻ khác, tôi có những khoảng thời gian cho học tập, công việc và tình yêu. Tuy nhiên, bạn trai tôi kém tuổi hơn nên đôi lúc chúng tôi có những suy nghĩ, quan điểm không đồng nhất và hoàn cảnh sống khác nhau.

Tôi quen bạn khi tham gia một sự kiện âm nhạc. Chúng tôi vô tình nói chuyện và cảm thấy khá vui vẻ nên trao đổi số điện thoại để làm quen với nhau. 

Ban đầu, vì nói chuyện hợp nhau, chúng tôi nhắn tin cho nhau khá thường xuyên mỗi khi rảnh rỗi. Dần dà, tôi phát hiện cả hai có khá nhiều điểm chung và sở thích. Qua vài lần đi chơi, xem phim, bạn ngỏ lời và tôi đồng ý. Chúng tôi bắt đầu đơn giản như vậy đó. 

Lúc mới yêu, cũng như bao cặp đôi khác, bọn tôi nói chuyện với nhau rất lâu, thậm chí là thâu đêm. Tôi và bạn chia sẻ những thứ hay ho, có những buổi hẹn hò lãng mạn.

Bạn trai tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cho nên, ngày tôi chính thức bước chân vào xã hội, bận rộn với những công việc của mình thì bạn vẫn đang học năm 2. 

Kể từ đó, chúng tôi không còn dành nhiều thời gian cho nhau được, bạn bận việc học của bạn, tôi bận công việc của tôi. Có những lúc cả ngày, chúng tôi không nhắn cho nhau tin nhắn nào. 

Mâu thuẫn vì vậy mà cũng xảy ra, tranh cãi, giận dỗi rồi lại làm hòa. Không biết bao nhiêu lần khiến tôi mệt mỏi. 

Bạn cho rằng, tôi mải mê với công việc mà bỏ quên bạn ấy. Trong khi tôi cho rằng, bạn quá trẻ con và làm phiền những lúc tôi bận việc. 

Mâu thuẫn và tranh cãi diễn ra khá thường xuyên. Cả hai quyết định ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi phát hiện ra, vì khác nhau về môi trường sống nên dẫn đến những sự khác biệt trong suy nghĩ. Bạn vẫn đi học trong khi tôi đã bước chân vào xã hội rồi. Sau đó, tôi và bạn quyết định dừng lại. 

Hiện tại, chúng tôi đã chia tay, nhưng cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ khi bên nhau. Có lẽ, chúng tôi yêu nhau quá vội vàng và chưa chuẩn bị sẵn sàng cho lâu dài. Trong tương lai, khi cả hai đủ chín chắn sẽ tìm được người phù hợp hơn cho bản thân mình. 

Chính tôi bây giờ, khi trải qua mọi chuyện, tôi tự hỏi mình có nên yêu một chàng trai kém tuổi nữa hay không? Có thể với mối tình này, chúng tôi vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, chưa thể cảm thông cho nhau. Tuy nhiên, bản thân tôi luôn tin vào tình yêu và duyên số. Tôi không cưỡng cầu hay gượng ép mình phải theo một khuôn mẫu nhất định.

Tuy nhiên, nếu có yêu một anh chàng kém tuổi hơn, tôi nghĩ bản thân mình phải có những cân nhắc, tìm hiểu kĩ về đối phương mới quyết định tiến tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn