MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị H giờ đã 36 tuổi. Ảnh: Thành Trung

Con chết chưa tròn 100 ngày, mẹ chồng ném quần áo đuổi con dâu khỏi nhà

Thành Trung LDO | 09/10/2019 18:54

Chưa nguôi ngoai vì mới mất đứa con đầu lòng, cô gái trẻ đã lại chìm trong nước mắt tủi hờn vì bị mẹ chồng ném quần áo ra sân, đuổi khỏi nhà.

Quen nhau tình cờ ...

Năm ấy, 21 tuổi, chị H (quê Tuyên Quang) đi làm công nhân may ở Hải Phòng, tới lễ giỗ Tổ Hùng Vương chị theo bạn về Phú Thọ chơi và gặp anh T (người Việt Trì) chồng chị khi đó 23 tuổi.

Ngay ngày đầu đi chơi, 2 người bị tai nạn xe máy, anh phải nhập viện và sau đó nằm liệt giường 6 tháng, chị bị nhẹ hơn. Nghe lời anh, chị chuyển từ Hải Phòng về Việt Trì làm việc và chăm người yêu 6 tháng ròng rã.

Dù câu chuyện đã qua 15 năm, nhưng kể với Lao Động, chị H nói, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với chị. Vì anh nằm liệt giường, nên "cuộc sống vắng những trận đòn".

Chị H kể lại với phóng viên Báo Lao Động câu chuyện của mình. Ảnh: Thành Trung

Anh chị phải cưới chạy bầu do "ăn cơm trước kẻng", nhưng đám cưới cũng không thuận vì nhà anh T quá nghèo, bố mẹ anh đã bỏ nhau, mẹ nhất định không cưới cho, anh T phải lên xin bố giúp đỡ.

Cái thai càng ngày càng lớn, kinh tế gia đình khó khăn. Tới ngày sinh, mẹ chồng và chồng không cho chị H mổ đẻ, bắt sinh thường.

Nhưng sinh thường không nổi, con đầu lòng của chị H chết sau 4 ngày ra đời. Con chết chưa được 100 ngày, chị bị mẹ chồng ném quần áo đuổi ra khỏi nhà vì "thầy bói nói chị cao số, nếu sống cùng thì con trai bà sẽ chết sớm".

Chạy qua bãi tha ma giữa đêm... để trốn chồng

Niềm vui chẳng tày gang, bị đuổi khỏi nhà, chị H cùng chồng ra thuê trọ. Kinh tế khó khăn, anh phải đi làm cả ngày, chỉ tới giờ ăn mới về. Chị lại mang bầu đứa con tiếp theo.

Những tưởng vợ chồng nương tựa nhau mà sống. Nhưng không, anh vướng cờ bạc, rượu chè, trai gái... nên bắt đầu gây sự với chị. Cứ hở ra là đánh, đánh không cần lý do.

"Mà cứ đánh là anh chốt cửa để chị không chạy được. Hồi đấy làm điện nước nên trong nhà lúc nào cũng có dây điện. Chị xem được tin nhắn yêu đương của anh với bồ, anh nghe bồ cầm cả cuộn dây điện đánh thẳng vào người, đập vào mặt chị tím bầm", chị H kể.

Chưa dừng lại, ngay tối hôm ấy chị H lại tiếp tục bị chồng đánh bằng điếu cày tới gãy tay phải "vì tìm bật lửa không thấy". Sau trận đòn ấy, chị phải bỏ con lại, trốn về quê.

Theo lời kể của chị H, có những lần bị chồng đánh, tủi thân, chị ôm con bỏ trốn. Chị băng qua những bãi tha ma, qua những cánh đồng giữa đêm khuya để ra tới đường lớn bắt xe bỏ trốn. Từ đây, chị bắt đầu công cuộc ly hôn đầy chông gai của mình... Nhưng để khép lại cuộc hôn nhân này, chị phải đánh đổi cả bằng máu.

(Còn nữa... )

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn