MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cụ bà 72 tuổi được nhận nuôi từ nhỏ vẫn hy vọng tìm lại bố mẹ và gia đình thất lạc

NGUYỄN ĐẠT LDO | 10/07/2024 08:16

Một cụ bà 72 tuổi được gia đình người Malaysia nhận nuôi từ bé. Đến nay, bà vẫn chưa ngừng hy vọng tìm lại bố mẹ và gia đình thất lạc.

Mới đây, trang Oriental Daily đưa tin về câu chuyện xúc động xảy ra tại Malaysia.

Đó là câu chuyện về một người phụ nữ 72 tuổi, bày tỏ mong muốn tìm kiếm cha mẹ ruột và các thành viên trong gia đình sau hơn bảy thập kỷ sống với bố mẹ nuôi.

Ông Chew Chong Sin, thành viên Hội đồng lập pháp bang Johor thuộc Đảng Dân chủ Hành động, đã chia sẻ câu chuyện này với báo giới sau khi tham dự lễ kỷ niệm Ngày của Mẹ do hội đồng địa phương tổ chức.

Tại đây, một phụ nữ tên Mina đã nhờ ông giúp đỡ trong hành trình tìm kiếm "nguồn cội" của mình.

Bà Mina (thứ 2 từ trái sang) cùng ông Chew Chong Sin và các tình nguyện viên giúp đỡ việc tìm lại bố mẹ ruột. Ảnh: Ông Chew Chong Sin cung cấp

Theo lời kể của ông Chew, Mina không kìm được xúc động khi bày tỏ mong muốn được gặp cha mẹ ruột người Trung Quốc, hoặc ít nhất là nhận lại các anh chị em ruột nếu cha mẹ đã qua đời.

Bà Mina, sinh ngày 3.11.1952 tại Bệnh viện Đa khoa Segamat, được một gia đình người Malaysia nhận nuôi từ khi còn nhỏ.

Bà vô tình phát hiện giấy khai sinh gốc Trung Quốc của mình đằng sau một khung ảnh chụp bà ngày bé. Tên tiếng Trung của bà trong giấy khai sinh là Liang Xiumei.

Bà chia sẻ: "Sau này, khi tôi lấy chồng, tôi đã đốt những tài liệu này (giấy khai sinh) nhưng bây giờ tôi hối hận vì đã đốt chúng".

Theo hồi ức của Mina, họ của cha ruột bà là Leong hoặc Liang, còn họ của mẹ ruột là Wong. Bà tin rằng mình được giao cho gia đình nuôi ngay sau khi mẹ ruột xuất viện.

Mina lớn lên tại một khu đất gần sông Muar, Segamat. Sau khi hoàn thành Chứng chỉ Giáo dục Malaysia loại 5, bà kết hôn với một giáo viên và có 5 người con.

Hiện tại, bà có 14 đứa cháu và các con của bà đều đã lập gia đình, trong đó có hai người cũng trở thành giáo viên.

Bà Mina hiện tại đã 72 tuổi. Ảnh: Ông Chew Chong Sin cung cấp

Ông Chew Chong Sin đã cam kết hỗ trợ Mina trong việc tìm kiếm thông tin.

Ông và nhóm của mình cam kết sẽ gửi yêu cầu hỗ trợ đến Bệnh viện Đa khoa Segamat và Cơ quan Y tế Quốc gia để tìm kiếm các tài liệu cũ và hồ sơ liên quan.

Ông Chew cũng kêu gọi công chúng chia sẻ nếu có bất kì manh mối nào có thể giúp Mina thực hiện ước nguyện của mình qua Facebook cá nhân của ông hoặc các phương thức liên lạc khác.

Câu chuyện của bà Mina không chỉ là hành trình tìm kiếm nguồn gốc cá nhân mà còn là minh chứng cho tình gia đình và sức mạnh của hy vọng vượt thời gian.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn