MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Hữu Trọng (92 tuổi, xã Ba Vì, huyện Ba Vì). Ảnh T.V

Cụ ông 92 tuổi tiết lộ bí quyết giữ lửa với người vợ kém 52 tuổi

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG LDO | 06/07/2019 06:30
“Vợ chồng sống với nhau phải yêu thương nhau hết lòng. Mỗi khi vợ giận là tôi lại hát hoặc làm thơ cho nghe. Nghe xong là cô ấy hết giận thôi. Đây chính là bí quyết giữ lửa của gia đình tôi, để tình cảm hai vợ chồng ngày càng hạnh phúc và bền lâu" - ông Nguyễn Hữu Trọng (92 tuổi, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ.

Vợ giận là hát, làm thơ cho nghe

Dáng người cao to, tầm thước, bước đi nhanh nhẹn, khỏe mạnh và rất minh mẫn, nếu không có mái tóc bạc thì rất khó có thể đoán được ông Nguyễn Hữu Trọng nay đã ngoài 90 tuổi.

Chỉ tay vào bộ quần áo hoa đang mặc trên người, ông Trọng tự hào nói đây là quần áo do chính vợ ông – chị Đinh Thị Thoan (người vợ kém ông 52 tuổi) may cho. Rồi ông kể: “Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được hơn chục năm rồi và cũng có với nhau hai mặt con. Nhiều người thắc mắc hỏi tôi đã hơn 90 tuổi, còn vợ tôi mới 40, tuổi tác quá chênh lệch như vậy thì cuộc sống, sinh hoạt vợ chồng sẽ như thế nào...? Thấy vậy, tôi bảo cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn như hồi mới cưới, gia đình vui vẻ, đầm ấm và rất hạnh phúc”.

Ông Trọng cùng gia đình dùng cơm tối. Ảnh X.H

Cụ ông hơn 90 tuổi chia sẻ, trong cuộc sống vợ chồng, không thể tránh khỏi những khi có ý kiến khác nhau về quan điểm, nhưng vợ chồng ông chưa khi nào cãi vã, giận hờn nhau.

“Chúng tôi tranh luận thì có chứ chưa bao giờ cãi vã. Tôi luôn nói với vợ, em hãy nghe anh nói 3 lần rồi hãy nói lại. Ngược lại, tôi là đàn ông nên luôn tự dặn lòng sẽ nghe vợ nói 5 lần, nếu không hợp lý thì mới nói lại. Chính vì luôn biết nhẫn nại, nhường nhịn nhau nên vợ chồng tôi ít khi to tiếng”, ông Trọng nói.

Nhìn vào cậu con trai và cô con gái đang quấn quýt vui chơi với nhau, ông Trọng vui vẻ nói tiếp: “Bí quyết “giữ lửa” của tôi là quên bệnh tật, quên tuổi tác, vợ chồng sống với nhau phải yêu thương nhau hết lòng, không bao giờ giận nhau. Vợ tôi mà giận là tôi lại hát quan họ “Em ơi, khoan vội mà bực mình/anh xin kể lại mà phân minh cho tỏ tường...”, nghe xong là cô ấy hết giận luôn”.

“Tôi vẫn “yêu” vợ 3 lần/tuần”

Qua 12 năm kết hôn, ông Nguyễn Hữu Trọng vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, sắt son với chị Thoan như những ngày mới cưới. Ông chia sẻ: “Cuộc sống, sinh hoạt của tôi mọi thứ vẫn bình thường như hơn 10 năm về trước. Ngày tôi tròn 80 tuổi vẫn cưới vợ rồi sinh 1 con gái và đến 82 tuổi thì vợ chồng tôi tiếp tục sinh thêm một thằng cu”.

Rời chiếc bàn tiếp khách, ông Trọng dẫn chúng tôi tham quan một lượt không gian khu vườn nhà ông với đầy các loại hoa, các loại thảo dược và vườn cây thuốc nam.

Ông chia sẻ về phương châm sống của mình để giữ gìn sức khỏe đó chính là tinh thần, thực phẩm, thể thao và thuốc. “Hãy cứ quên đi tuổi tác, quên bệnh tật và quên hận thù, chính điều này đã giúp tôi sống đến hơn 90 tuổi nhưng vẫn có sức khỏe ổn định và làm việc không hề biết mệt mỏi” – ông Trọng nói và tiết lộ “mỗi tuần ông vẫn “yêu” vợ 3 lần.

Ông Trọng cùng vợ đi du lịch. Ảnh PV

Trả lời thắc mắc của chúng tôi về việc khi 82 tuổi ông vẫn sinh được con trai, ngoài 90 tuổi vẫn có thể “yêu” vợ 3 lần/tuần, ông Trọng hóm hỉnh cười: "Bí quyết duy nhất đó là vì tôi có được sức khỏe và giữ gìn được sức khỏe trời phú cho. 

Mỗi ngày tôi dậy từ 4h sáng, đi bộ quanh vườn thuốc rồi ăn sáng cùng gia đình, sau đó làm việc. Buổi trưa tôi chỉ chợp mắt khoảng 15 phút rồi lại làm việc, ngày 3 bữa ăn tôi thường ăn 3 lưng bát cơm uống mỗi bữa 3 ly nhỏ rượu thuốc. Tinh thần, thực phẩm, thể thao và thuốc giúp tôi được khỏe mạnh như vậy. Bây giờ tôi đã 92 tuổi rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường, gia đình rất hạnh phúc”.

(Còn tiếp: Phương châm sống hơn 90 tuổi vẫn tập… làm người của cụ ông ở Ba Vì)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn