MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tận hưởng cuộc sống tuổi già là trải nghiệm mỗi người đều cần tự chiêm nghiệm, rèn luyện dù có hoặc không có con cái. Ảnh minh họa: Xinhua

Cuộc đời không hối tiếc của cụ bà 80 tuổi không có con

Thúy Ngọc (Theo Next Avenue) LDO | 14/03/2023 19:30
Ở tuổi 80, Marcia Drut-Davis không hối tiếc và biết ơn vòng tròn xã hội bà đã tạo ra trong đời khi lựa chọn không có con dù lấy chồng.

Marcia Drut-Davis (người Mỹ) là một nhà hoạt động xã hội 80 tuổi đầy nhiệt huyết ủng hộ lối sống không có con.

Marcia là tác giả của hai cuốn sách và xuất hiện trong hai bộ phim tài liệu về cuộc sống không con cháu.

Marcia nhớ lại năm 1974, khi bà 32 tuổi, trong đầu luôn tích tắc tiếng đồng hồ sinh học kêu và văng vẳng tiếng mẹ chồng bảo: “Hãy về nhà và tập có con đi!”.

Marcia tự hỏi mình muốn sinh hay nuôi con. Bà bắt đầu nghĩ: "Có lẽ có điều gì đó không ổn với mình? Tại sao một người phụ nữ yêu quý học trò như mình lại không muốn có con? Đây chẳng phải là vận mệnh sinh học của tôi sao?".

Bà gắng tìm bất kỳ thông tin gì về cảm giác bản thân đang trải qua, thậm chí đến gặp chuyên gia trị liệu tâm lý - người khẳng định rằng, cuộc sống không có con cái là điều hoàn toàn bình thường. 

Không có con không sống hạnh phúc?

Bạn bè và gia đình Marcia vẫn khuyên nhủ rằng, có con là trải nghiệm tuyệt vời nhất, nếu bỏ lỡ bà sẽ phải hối hận. Những lời cảnh báo về nỗi nuối tiếc, tương lai già yếu một mình, không ai chăm sóc vang dội trong tâm trí Marcia.

"Hãy cứ sống ích kỷ đi. Sống vui vẻ. Sống vô tư. Du lịch, mua sắm thỏa thích đi. Nhưng vật chất và kỷ niệm vui vẻ ấy chẳng giúp gì khi chúng ta già đi mà sống cô đơn. Chẳng gì bằng có con cháu vui vầy" - người ta vẫn thường nói vậy với bà.

Nhưng cuối cùng, ở tuổi 80, Marcia có thể nói mà không nghi ngờ gì rằng, khi chọn cuộc sống không có con cái, không cô đơn hay hối hận. Cuộc sống của bà tràn ngập niềm vui từ những tình bạn, đam mê, mục tiêu sống và bà không sợ cô đơn hay không có người chăm sóc.

Marcia biết mình sẽ không bao giờ sinh ra hoặc nuôi dạy con cái. Bà muốn cảm thấy an toàn hơn khi về già không có con cái nên chủ động tìm cố vấn tài chính, lên kế hoạch cho sức khỏe.

Mỗi khi cảm thấy cô đơn, Marcia tự nhủ mình cần làm những điều khiến bản thân hạnh phúc, kết nối với mọi người.

"Tương tác xã hội là điều rất quan trọng khi chúng ta già đi. Nhiều người thích công tác tình nguyện. Nếu bạn muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ, có quá nhiều tổ chức cần bạn", bà bày tỏ.

"Có những hoạt động thiện nguyện liên quan đến trẻ em, môi trường, động vật, chính trị, tất cả mọi người đều cần được giúp đỡ", Marcia gợi ý cho những ai đang lạc lõng khi cảm thấy tuổi già ập đến.

Già đi là một trải nghiệm khó khăn, Marcia thấy da mình mỏng đi và khó lành hơn nếu lỡ bị xước xát. Kéo theo là những cơn đau, chứng khó ngủ...

Nhưng Marcia cho rằng mình có thể thay đổi cảm giác "cô đơn" bằng một suy nghĩ, một lối sống và một quyết tâm để tận hưởng niềm vui trong cuộc sống - điều không quyết định ở việc có hay không sinh con.

Mặt trái của cuộc sống có con

Marcia cũng tìm gặp chuyên gia để có cái nhìn thực tế về cuộc sống có con cái như "một người bình thường".

Laura Carroll, một chuyên gia về lối sống không có con cái - tác giả cuốn sách "The Baby Matrix" (tạm dịch: Ma trận con cái) trò chuyện với Marcia về hệ tư tưởng khuyến khích sinh nở.

Trở lại nhiều thế hệ trước, chủ nghĩa khuyến sinh ảnh hưởng đến mọi người, dù họ có hoặc không sinh con.

"Chúng ta được dạy rằng mình phải muốn có con. Và khi không mong muốn như vậy, chúng ta thường nghĩ bản thân có vấn đề, và sẽ bỏ lỡ trải nghiệm trọn vẹn 'đích thực' trong cuộc sống - cả hai mệnh đều này đều sai", Carroll phân tích.

Chuyên gia này nhận định, chủ nghĩa khuyến sinh thúc đẩy người ta tin rằng sinh con là mục đích quan trọng nhất trong đời của phụ nữ.

"Khi chúng ta khó thụ thai hoặc sảy thai, chủ nghĩa khuyến sinh khiến chúng ta hiểu lầm rằng mình cần phải che giấu điều này và cảm thấy xấu hổ", Carroll nói.

Thuyết khuyến sinh cũng hứa hẹn rằng mọi người sẽ tự nhiên biết cách làm cha mẹ, yêu thích quá trình nuôi dạy con cái và tin rằng con cái trưởng thành sẽ ở bên khi họ già đi.

"Khi bất kỳ viễn cảnh nào trong số đó không xảy ra, cha mẹ cảm thấy phải giấu đi cảm xúc thật của mình, trong đó thường có cảm giác thất vọng và hối tiếc", Carroll bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn