MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cựu sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh đi bốc gạch kiếm tiền cho vợ chỉnh nhan sắc

NGUYỄN ĐẠT LDO | 13/07/2024 14:18

Hôn nhân cổ tích giữa cô gái nghèo bị bỏng nửa khuôn mặt với chàng sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh.

Mới đây, The Paper đưa tin về câu chuyện tình yêu cổ tích giữa một cô gái nghèo và một chàng sinh viên ưu tú của Đại học Bắc Kinh, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của nhiều người.

Hai nhân vật trong câu chuyện là Đằng Tử Anh và Trần Trường Chi.

Cô gái nghèo bị bỏng nửa khuôn mặt kết hôn với nam sinh ưu tú Đại học Bắc Đại. Ảnh: The Paper

Đằng Tử Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Khi mới 1 tuổi, cô gặp tai nạn và bị bỏng nặng khiến nửa khuôn mặt bị biến dạng.

Mặc dù vậy, cô vẫn lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và bạn bè xung quanh.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi cha cô đột ngột qua đời lúc cô 9 tuổi. Cuộc sống của gia đình trở nên khó khăn khi mất đi trụ cột chính, Đằng Tử Anh buộc phải bỏ học từ năm lớp 7 để phụ giúp gia đình.

Trong khi đó, Trần Trường Chi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Anh là con út trong gia đình có 6 anh chị em.

Với nỗ lực của bản thân, Trần Trường Chi đã được nhận vào Khoa Khoa học Máy tính của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, với khát khao trở thành luật sư, anh tiếp tục theo học chương trình tự học chuyên ngành luật tại Đại học Bắc Kinh.

Câu chuyện tình yêu của Trần Trường Chi và Đằng Tử Anh bắt đầu một cách tình cờ.

Năm 2001, qua thông tin trên một tạp chí, Trần Trường Chi biết đến một cô gái bị liệt nửa người ở Quý Châu và bắt đầu liên lạc để động viên cô ấy.

Đằng Tử Anh sống gần đó, cũng thường xuyên đến thăm cô gái này. Một ngày năm 2002, khi Đằng Tử Anh đang ở nhà cô gái bị liệt, Trần Trường Chi tình cờ gọi điện đến.

Từ đó, cả hai bắt đầu quen biết và dần thân nhau hơn. Họ duy trì liên lạc qua thư từ và điện thoại trong suốt 4 năm.

Năm 2006, Trần Trường Chi mời Đằng Tử Anh đến Bắc Kinh với mong muốn giúp cô phẫu thuật tái tạo khuôn mặt.

Ban đầu, Đằng Tử Anh rất lo lắng và muốn quay về ngay khi đặt chân đến ga tàu Bắc Kinh. Nhưng Trần Trường Chi đã kiên nhẫn chờ đợi và thuyết phục cô ở lại. Anh đưa cô đi thăm thú Bắc Kinh, giới thiệu bạn bè và dần dần chiếm được trái tim cô.

Ban đầu, cuộc hôn nhân của hai người bị nhiều người phản đối. Ảnh: The Paper

Năm 2007, bất chấp sự phản đối của bạn bè, Trần Trường Chi quyết định cầu hôn Đằng Tử Anh.

Trần Trường Chi đưa Đằng Tử Anh về quê nhà ở An Huy và được gia đình cô dâu chấp nhận. Đặc biệt, mẹ của Trần Trường Chi dù sau này bị Alzheimer (bệnh mất trí nhớ về già) nhưng vẫn nhớ tên của Đằng Tử Anh.

Trong những năm đầu hôn nhân, họ phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trần Trường Chi đã vay nợ hơn 200.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng) để Đằng Tử Anh có thể phẫu thuật tái tạo khuôn mặt. Anh thậm chí còn làm công việc bốc gạch ở công trường để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, sau tất cả, bằng tình yêu và sự nỗ lực không ngừng, cả hai đã vượt qua mọi thử thách.

Hiện tại, sau hơn 20 năm bên nhau, Đằng Tử Anh và Trần Trường Chi đã xây dựng được một doanh nghiệp thành công với giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Cả hai cũng có với nhau một cậu con trai và một cô con gái xinh đẹp, thông minh.

Gia đình hạnh phúc của Trường Chi và Tử Anh hiện tại. Ảnh: The Paper

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn