MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đàn ông không thích phụ nữ đẹp là nói dối?

Hải Minh LDO | 03/03/2022 14:00
Qua ghi nhận thực tế, nhiều đàn ông yêu thích ở phụ nữ lại không nằm hoàn toàn ở vẻ ngoài. 

Ngoại hình là ấn tượng đầu tiên mà đàn ông ghi nhận nhưng để suy xét cho những mối quan hệ lâu dài, đó lại là ưu tiên cuối cùng và ít giá trị nhất. Vậy họ yêu và cần điều gì ở phái đẹp? 

Anh Hoàng Anh Chung (21 tuổi, nhân viên sân bay Nội Bài): Quan trọng là tính cách

Đúng là vẻ ngoài cũng quan trọng, nếu có người yêu xinh, khéo để có thể tự hào với bạn bè cũng thích đấy nhưng theo mình thì vẻ ngoài có thể cải thiện được nếu biết cách chăm sóc và đầu tư cho bản thân. Vì vậy cái quan trọng đối với mình hơn cả là tính cách của người bạn đời. Vẻ ngoài làm mình thấy hấp dẫn nhưng nếu sau khi tìm hiểu mà thấy không phù hợp thì mình cũng sẽ không lựa chọn người đấy ở bên. 

Anh Hoàng Anh Chung. Ảnh: FBNV

Tiêu chí mình đặt lên hàng đầu ở người bạn đời là cảm giác bình yên khi bên cạnh một người mà mình có thể sống thật với bản thân mình mà không phải đắn đo suy nghĩ. Và suy cho cùng, khó định nghĩa tình yêu, mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về nó. Sẽ không tránh khỏi những thứ khác với tiêu chuẩn mình đặt ra, quan trọng là cùng sửa đổi và bao dung cho nhau.

Anh Nguyễn Tuấn Linh (33 tuổi, phòng kỹ thuật báo Quân đội Nhân dân): Vẻ bên ngoài chiếm 40%

Đối với mình, bề ngoài và tính cách sẽ chiếm 40 - 60. Mình sẽ dễ có ấn tượng với bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn hơn còn về lâu dài mình lại đề cao sự hợp nhau giữa 2 người. Có thể bạn nữ ngoại hình bình thường nhưng ở bạn hội tụ những tính cách tốt và hợp với mình thì điều đó quan trọng hơn vẻ ngoài xinh đẹp.

Đối với anh Linh, bề ngoài và tính cách phụ nữ sẽ chiếm 40 - 60. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, để có cảm giác muốn tìm hiểu đối phương thì đương nhiên trong lần đầu gặp mặt mình phải có cảm tình với cả ngoại hình và cách nói chuyện của bạn kia đã. Nếu trong những buổi gặp đầu mà đối phương tuyềnh toàng, cẩu thả thì có lẽ mình cũng sẽ không muốn tìm hiểu xa hơn. 

Ông Hoàng Văn Tám (54 tuổi, Hà Nội): Vẻ ngoài thu hút ánh nhìn đầu tiên

Thời của tôi thì tình yêu đơn giản lắm. Tôi tình cờ gặp bà nhà ở ngoài chợ, thế là phải lòng, đúng là vẻ ngoài thu hút ánh nhìn của tôi đầu tiên nhưng càng tiếp xúc tôi càng nhận ra nhiều điểm được và không được của bà nhà tôi. Điểm thu hút nhất của bà nhà đối với tôi là sự chất phác, giản dị, dịu dàng mà khi ở bên tôi cảm thấy ấm áp. 

Ông Hoàng Văn Tám. Ảnh: FBNV

Tình yêu của tôi ngày xưa đối với bà nhà, gặp có cảm tình, xác định yêu là cưới chứ không như giới trẻ bây giờ. Nhưng đối với tôi, tình yêu nào cũng đáng trân trọng, có lâu bền được hay không phụ thuộc vào sự vun vén của hai người.

Anh Nguyễn Hữu Đạt (27 tuổi, nhân viên sale, Hà Nội): Không quá quan trọng ngoại hình

Tôi không quá quan trọng vấn đề ngoại hình, vì tôi cần ở nửa kia sự dịu dàng, bao dung và thấu hiểu. Tôi cũng tìm kiếm cảm giác an toàn và chở che bên cạnh người bạn đời của mình. Những người phụ nữ đẹp đem lại cảm giác không an toàn và tự tin cho tôi. 

Anh Nguyễn Hữu Đạt không quá quan trọng vấn đề ngoại hình của phụ nữ. Ảnh: FBNV

Hơn nữa, phụ nữ đẹp mà thiếu đi những tính cách tốt khác để hoà hợp với mình thì cũng rất khó để xác định mối quan hệ lâu dài. Đẹp mà làm gì, quan trọng là yêu thương, tôn trọng nhau. Hơn nữa sắc đẹp rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, cái tình, cái nghĩa mới ở lại với thời gian. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn