MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Danh ca Ngọc Ánh sống vui vẻ ở tuổi 60. Ảnh: NSX

Danh ca Ngọc Ánh và 2 cuộc tình tan vỡ

ĐÔNG DU LDO | 16/02/2024 16:15

Tại chương trình Đời nghệ sỹ trên VTV9 dịp Tết Giáp Thìn, danh ca Ngọc Ánh kể cho khán giả nghe về hành trình 60 năm của mình.

Khi tròn 20 tuổi, Ngọc Ánh được đứng trên sân khấu để hát, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, chị đánh giá đó là 20 năm thành công: “Tôi được đi trên một tấm thảm hoa hồng. Một giai đoạn rất tuyệt vời của tuổi thanh xuân, tôi có nhiều năng lượng dành cho sự nghiệp”.

Nói về cơ duyên đến với nghề ca hát, danh ca Ngọc Ánh nhớ lại thời điểm chị lần đầu được mời đi hát là hát 4 đêm ở hội Hoa xuân tỉnh Kiên Giang năm 1985. Khi đó có ca sĩ bị bệnh đột xuất, ban tổ chức cần ca sĩ hát lót và họ mời ca sĩ Ngọc Ánh. Sau đó, sự nghiệp của chị lên như diều gặp gió.

Chị chạy show nhiều, có khi một ngày gần 20 show, nhất là những ngày Tết. “Sáng mùng 1 là tôi chạy lên Suối Tre, Đồng Nai. Trên xe tôi có chuẩn bị sẵn bánh tét, thịt kho, trái cây đủ thứ. Tôi hát 3 tụ điểm xong là bày đồ ăn ra ăn thật nhanh, sau đó chạy về TPHCM, thay đồ, make up rồi chạy tiếp vô Đầm Sen và nhiều tụ điểm khác. Tôi chạy show hầu như không có ngày nghỉ. Chạy miệt mài như thế đến hết tháng Giêng. Niềm vui của tôi lúc đó là đếm tiền sau một tháng chạy show Tết.

Hàng ngày tôi không có thời gian đếm tiền, bầu show đưa bao nhiêu tôi cột lại cất tủ, cũng không biết thiếu đủ thế nào, vì tối về đến nhà là tôi mệt chỉ đi ngủ”, Ngọc Ánh hào hứng kể lại thời hoàng kim của mình.

Danh ca Ngọc Ánh. Ảnh: NSX.

Từ năm 40 tuổi cho đến nay danh ca Ngọc Ánh cho biết năng lượng làm việc của chị có giảm đi một chút do sức lực không thể bằng thời thanh xuân nhưng ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt.

“Tôi rất mạnh mẽ, kiên cường, muốn gì là làm cho bằng được, nhưng tôi cầm lên được thì bỏ xuống được. Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn ở vai trò chỉ huy. Hồi nhỏ tôi hay hướng dẫn cho các bạn hát chung hoặc tập ca múa. Nhưng tính cách đó khiến tôi đa đoan, gánh vác nhiều thứ. Trong gia đình tôi, một mình tôi lo hết cho cha mẹ, anh chị em. Từ đồng lương đầu tiên năm 17 tuổi, tôi đã góp tiền chợ cho mẹ, rồi sau đó xây nhà cho cha mẹ từ nhà cấp 4 lên 2 tầng”, chị chia sẻ.

Nói về hai cuộc hôn nhân trải qua trong cuộc đời mình, danh ca Ngọc Ánh thổ lộ, chị là người cầu toàn, mong muốn mọi việc phải hoàn mỹ, làm đúng như ý mình, nếu không thì khó chịu. Chính vì thế, chị không thể sống hạnh phúc với hai người chồng trước.

“Tôi nóng nhưng tôi biết tôi làm đúng và không bao giờ hối hận về sau. Tôi quyết định chia tay với người chồng đầu tiên. Đến bây giờ tôi chưa bao giờ gặp lại người đó, tôi cũng không biết người đó ở đâu, sống như thế nào.

Tôi cắt đứt đồng nghĩa với việc không còn liên quan. Người chồng thứ hai là cha của con gái tôi, vì có con chung nên còn mối dây liên hệ. Tôi giữ mối quan hệ với chồng cũ như một người bạn, vì anh ta là cha của con mình. Tôi không hối tiếc hay buồn phiền gì vì quyết định của mình cả”, danh ca Ngọc Ánh bộc bạch.

Khi MC Minh Đức hỏi ở tuổi 60, Ngọc Ánh có muốn yêu đương nữa không thì Ngọc Ánh cười lớn: “Đừng nói đến tình yêu với tôi, mệt dữ lắm! Dù tôi chạm mốc 60 tuổi, nhưng tôi đang sống cho bản thân mình như thời tôi còn 20 tuổi.

Tôi đang sống tự do, tự tại, trẻ trung, vui vẻ, không bị ai kiểm soát, không phụ thuộc vào đàn ông. Tôi không muốn xáo trộn cuộc sống hiện tại. Tôi không có phước để hưởng hạnh phúc của người đàn ông mang đến như nhiều chị em khác”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn