MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đau đầu việc cha mẹ tìm cách thoát ế cho con

Mạnh Cường LDO | 28/02/2023 13:00

Trên 27 tuổi mà vẫn chưa có ai dẫn về nhà, nhiều bạn trẻ được cha mẹ và mọi người gắn ngay cho từ ế. Để thoát ế cho con, cha mẹ tìm mọi cách từ việc đi xem mắt, tải app hẹn hò đến việc cầu duyên.

Chị H.TC.L (28 tuổi, ở Quảng Bình) hiện đang làm việc tại TP.HCM đau đầu vì mỗi khi gọi điện lại bị mẹ giục dẫn người yêu về ra mắt.

Cuối tháng hay lúc nào được nghỉ dài ngày chị L rất e ngại việc về quê thăm gia đình. Ngoài chi phí đi lại đắt đỏ, chị L còn ngại bị mẹ “giáo huấn” việc tìm người phù hợp để kết hôn.

Chị H.T.C.L đau đầu mỗi khi gọi điện lại bị mẹ giục dẫn người yêu về ra mắt. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Thấy con gái cứ thờ ơ, mãi chưa có người yêu nên mẹ chị L đã nhờ bạn bè và người thân giới thiệu, mai mối cả ở TP.HCM và ở quê. "Có những lúc tôi phải xem mắt đến 3 lần trong 1 tháng. Thực sự vô cùng mệt mỏi và khó xử" - chị H.T.C.L nói.

Bên cạnh đó, chị L cũng được mẹ thường xuyên rủ đi chùa để cầu bình an và tiện thể cầu duyên cho con luôn. Không biết ai giới thiệu mà mẹ đã bảo chị L cài app hẹn hò về dùng. Thậm chí còn hướng dẫn chị chi tiết cách để thông tin như thế nào, cách làm quen ra sao để nhanh có người yêu.

"Hiện tại, tôi đã có người yêu nhưng đang trong giai đoạn tìm hiểu. Cũng chưa biết có hợp hay không nên chưa dám công khai" - chị L bày tỏ. Điều này vô tình đã khiến mẹ nghĩ chị L bị ế vì dù sao cũng gần 30 tuổi rồi.

"Vạn sự tùy duyên, khi nào duyên đến thì đến, chậm mà chắc còn hơn lấy nhầm người" - chị L tâm sự.

Anh Hoàng Anh Tú (33 tuổi, ở huyện Vụ Bản, Nam Định) cho biết đã từng có gia đình nhưng sau đó ly hôn vì thấy người vợ không hợp. Cha mẹ giục anh đi thêm bước nữa nhưng anh Tú không ngó ngàng gì đến. 

Sau gần 2 năm gà trống nuôi con và tập trung vào công việc nên sự nghiệp của anh đã rất phát triển. Hiện tại, anh đang làm quản lý nhân sự cho một sàn thương mại điện tử ở Việt Nam.

Được người ngoài nhận xét là ưa nhìn, thu nhập cao nhưng vẫn chưa tìm được ai để kết tóc se duyên nên mẹ đã tìm mọi cách giúp anh thoát ế.

"Hầu như tháng nào tôi cũng được mẹ gọi đi xem mắt. Cứ thấy nhà ai có con gái trạc tuổi, phù hợp là mẹ xin số điện thoại gửi cho tôi nhắn tin làm quen. Có những lúc mẹ hẹn tôi ra quán nước nói chuyện nhưng mục đích là giới thiệu, xem mắt luôn" - anh Tú chia sẻ.

Lỡ 1 lần đò nhưng anh Tú vẫn bị cha mẹ coi là ế vì mãi không chịu đi bước nữa. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chưa dừng lại ở việc xem mắt, mẹ anh Tú còn cách khác để giúp anh thoát ế nhanh hơn. Thi thoảng mẹ lại dẫn anh đi xem bói từ trong tỉnh đến tận Hà Nội. Về đến nhà còn bắt anh đeo bùa tình duyên 24/24 để nhanh chóng có người yêu.

Mẹ đâu có biết, thực tế anh Tú vẫn đang cố gắng tìm hiểu. Cũng làm quen, nói chuyện với vài người con gái rồi nhưng sau cùng lại thấy không hợp.

Anh Tú muốn tìm một người phụ nữ không cần quá xinh đẹp nhưng phải biết chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với chồng và đặc biệt là chấp nhận hoàn cảnh, đối xử ân cần, thân thiện với mẹ và các con của anh.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn