MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đau đớn nhận cái kết đắng khi hẹn hò với kẻ "đào mỏ"

Phương Anh LDO | 02/08/2022 08:30
Quen biết nhau qua mạng, Hải kém tôi 6 tuổi và là một nhân viên văn phòng với vẻ ngoài lịch sự, nhẹ nhàng đã khiến tôi siêu lòng quyết định thử một lần hẹn hò, tin tưởng vào tình yêu. Nhưng tôi nhận lại là sự phản bội, đắng cay muôn phần.

Tôi năm nay 35 tuổi, đang làm ở ngân hàng và là mẹ đơn thân. Sau khi ly hôn với chồng cách đây 6 năm tôi luôn nghĩ sẽ không bao giờ yêu ai nữa sau khi nhận đủ mọi đắng cay từ người chồng của mình. 

Lúc đó, sau khi sinh con được 6 tháng tôi phát hiện chồng ngoại tình. Ngậm đắng cay nuốt nước mắt vào trong tôi cố gắng dặn lòng tha thứ cho anh ta vì mong con mình lớn lên có một gia đình hoàn chỉnh đủ cả bố lẫn mẹ. Vậy mà, anh ta lại lên kế hoạch cùng nhân tình lừa tôi chiếm hết số tiền tiết kiệm và bán căn nhà chúng tôi đang ở. Là một người chồng, người bố anh ta sẵn sàng đẩy mẹ con tôi ra ngoài đường cũng may là tôi còn có thể về nhà mẹ đẻ. 

Tôi mất 6 năm trời để có thể vực lại cuộc sống được như hôm nay. Thời gian đó đối với tôi là địa ngục, sự phản bội đau đớn từ người chồng rồi tay trắng ôm đứa con bé bỏng khóc cạn nước mắt rời đi. Cứ nghĩ rằng vết thương sâu đậm ấy sẽ không bao giờ lành thì trong một lần đi chơi cùng cô bạn đồng nghiệp tôi đã tham gia vào một nhóm chat hẹn hò qua mạng. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là trò chuyện vui vẻ, giải khuây sau những giờ làm việc căng thẳng và cũng khoả lấp nỗi cô đơn.

Và rồi tôi đã gặp Hải là một trai tân, Hải kém tôi 6 tuổi hiện đang làm nhân viên tại một văn phòng quảng cáo. Lúc đầu tôi cũng chỉ nói chuyện hỏi thăm nhau hàng ngày, thế mà dần dần từ lúc nào đó tôi đã quen với sự quan tâm của Hải. Hẹn hò đi chơi vài lần, Hải ngỏ lời muốn tôi làm người yêu nhưng tôi ngay lập tức từ chối. Sợ bị phản bội lần nữa, tôi vội vàng gạt đi khao khát ấy. Tôi cắt đứt liên lạc với Hải suốt một tuần liền, nhưng đến bản thân tôi cũng không thể ngờ được bản thân tôi lại tự tìm đến Hải.

Tôi quyết định tin tưởng một lần, sau đó chúng tôi hẹn hò được gần năm thì Hải nói đang rất khó khăn về mặt tài chính do đầu tư chứng khoán và bị thua lỗ. Mấy năm đi làm tôi cũng tiết kiệm được chút ít, Hải cần nên tôi đã cho vay 40 triệu. Rồi sau đó, Hải lại nói mẹ đi viện cần 50 triệu mổ gấp không thì bà sẽ nguy hiểm tính mạng. Tôi không nghi ngờ rút nốt số tiền còn lại đưa cho Hải. Cứ nghĩ hết lòng sẽ nhận lại được tình yêu chân thật, chúng tôi tiến tới kết hôn. Tôi vay bạn bè 100 triệu để lo liệu đám cưới nhưng không ai ngờ được Hải tắt điện thoại, không một tin tức gì và biến mất.

Tôi hoang mang không biết làm gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? rồi tôi giật mình nhận ra tôi đã lại một lần nữa bị lừa. Lừa cả tình lẫn tiền, rồi còn cả khoản vay cho cái đám cưới không hề được diễn ra. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không thể đứng vững nổi nữa… 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn