MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đêm tân hôn, cô dâu tá hỏa khi mở phong bì của một vị khách không mời

Sương Mai LDO | 11/11/2019 11:37
Thấy chiếc phong bì dày cộp dưới đáy thùng quà mừng cưới cùng dòng chữ "quà đặc biệt tặng chú rể", Linh mở ra xem và choáng váng khi vừa nhìn thấy thứ bên trong.

Linh là một cô gái xinh đẹp, nhân hậu và thường xuyên đi làm từ thiện. Trong một chuyến đi thiện nguyện lên vùng cao phát áo cho trẻ em nghèo, cô tình cờ quen Khánh, một chàng trai lịch lãm và có duyên. Ngày từ lần đầu gặp gỡ, Linh đã bị cuốn hút bởi sự nhẹ nhàng và tinh tế của anh. Sau quay về thành phố, hai người đã trao đổi số điện thoại liên lạc và nhắn tin trò chuyện với nhau mỗi ngày.

Rồi tình yêu nảy nở. Linh bắt đầu hẹn hò với Khánh. Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, anh lúc nào cũng chiều chuộng, nhường nhịn cô hết mực nên hai người chẳng mấy khi cãi vã. Khánh tốt với Linh đến nỗi trong lòng cô đã nhận định rằng anh chính là một người chồng hoàn hảo, đáng tin để gửi gắm cả đời.

Được gia đình hai bên ưng thuận, Khánh và Linh nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới ấm cúng trong sự chúc phúc của người thân, bàn bè. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và hạnh phúc cho đến đêm tân hôn.

Sau khi cỗ bàn xong xuôi, khách khứa ra về hết thì Linh và chồng mới về phòng nghỉ ngơi. Vừa tắm rửa xong định lăn ra ngủ sau một ngày mệt mỏi thì Khánh ôm thùng tiền mừng đến gọi cô dậy đếm phong bì.

Thấy chồng háo hức nên Linh đành chiều theo ý anh. Rồi cô cặm cụi ngồi đọc tên, bóc phong bì cho Khánh ghi lần lượt danh sách để sau này còn biết đường đi trả nợ lại người ta.

Đến đáy hòm, tự nhiên Linh thấy có chiếc phòng bì dày cộp không có tên, chỉ ghi mỗi chữ "quà đặc biệt gửi chú rể". Cô quay sang hỏi, Khánh lắc đầu bảo không biết của ai.

Nghĩ chắc lại bạn bè trêu ghẹo gửi mừng cho cả xấp tiền lẻ để vợ chồng ngồi đếm cả đêm cũng nên. Cô vừa bóc vừa lắc đầu cười. Nhưng khi vừa nhìn thấy thứ bên trong thì người cô như chết cứng.

Trong phong bì là 1 loạt ảnh nóng, phiếu khám thai, rồi cả giấy tờ nạo hút thai nữa cùng mấy dòng chữ: "Nhớ nhé, hàng năm cứ ngày này anh phải thắp hương cho con anh đó. Anh nên nhớ, đời có nhân có quả cả".

Tay chân Linh rụng rời không dám tin những gì mình vừa thấy. Cô tra hỏi mãi thì Khánh mới chịu khai. Trong thời gian yêu Linh, Khánh đã lén lút qua lại với một người nữa. Biết người phụ nữ kia có bầu nhưng Khánh không chịu trách nhiệm mà vẫn làm đám cưới với Linh.

Níu kéo không được nên cô gái kia đành phải bỏ thai và gửi cho Khánh làm "quà cưới".

Linh có chết cũng không ngờ người đàn ông mà cô hết mực tin tưởng lại làm ra chuyện đốn mạt như vậy. Cô đòi ly hôn ngay trong đêm đó nhưng Khánh van xin cho anh ta thêm một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.

Hơn một tuần qua đi, lòng Linh vẫn rối như tơ vò. Dù còn yêu Khánh nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra cô không  cách nào tha thứ được. Linh chỉ biết thở dài nhìn cuộc hôn nhân của mình còn chưa kịp bắt đầu thì đã rơi vào ngõ cụt không cách nào cứu vãn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn