MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ việc và gương mặt bầm dập của chị A sau khi bị hành hung. Ảnh: QT.

Đến trường đón con, thiếu phụ tố bị bố mẹ chồng cũ đánh nhập viện

Bài, Ảnh: Long Nguyễn LDO | 14/09/2019 20:20
Theo tố cáo, sự việc nghiêm trọng xảy ra ngay tại sân trường, vào giờ tan lớp, trước ánh mắt sợ sệt của nhiều phụ huynh, thầy cô giáo và các học trò nhỏ.

Sự việc nghiêm trọng

Ngày 13.9, trao đổi với PV, chị N.T.N.A (SN 1991, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận vừa có đơn gửi các cấp chức năng tố cáo việc mình bị bố mẹ chồng cũ là ông L, bà H hành hung ngay tại nơi công cộng.

Chị A kể, cuối giờ sáng ngày 6.9, theo thỏa thuận giữa chị và chồng cũ, chị A đến đón con trai vì nhà chị khá gần trường.

Tuy nhiên, khi chị vừa dắt cháu bé từ lớp học tầng 2 xuống sân thì bỗng từ đâu ông L, bà H và một người chị họ bên chồng sáp tới chửi bới rồi xông vào tấn công.

"Ông L đấm vào đầu, mặt tôi còn bà H thì đấm, tát vào mặt tôi túi bụi. Tôi chỉ biết ôm con, che cho con mà không thể phản kháng được", chị A gạt nước mắt nhớ lại.

Giấy ra viện của chị A nêu rõ chị bị chấn thương đầu, mặt. 

Chứng kiến sự việc, nhiều người đã lên tiếng can ngăn, có người chạy về báo với mẹ đẻ của chị A. Nạn nhân sau đó được đưa vào phòng làm việc của Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Mê Linh để lánh nạn rồi chuyển thẳng đến bện viện đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để cấp cứu, điều trị.

Chị A kể: “Bác sĩ chẩn đoán tôi bị tổn thương nội sọ không đặc hiệu, chấn thương vùng đầu, Tôi được điều trị đến ngày 10.9 thì ra viện. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa hết hoảng sợ, đầu, ngực tôi vẫn bị đau, thị lực bị suy giảm”.

Sau đó, không thể tiếp tục chịu đựng, chị A đã quyết định làm đơn trình báo lên công an đề nghị làm rõ vụ việc bởi đây không phải lần đầu chị A bị bố mẹ chồng cũ hành hung, dù bản thân chị xưa nay luôn chỉ muốn "dĩ hòa vi quý".

Trao đổi với PV, đại diện công an xã Mê Linh xác nhận thông tin đã nhận được đơn tố cáo, đơn đề nghị giám định thương tích của chị A.

Vị này khẳng định đã triệu tập những người liên quan lên làm việc, đã trích xuất camera ghi lại việc chị A bị ông Lực, bà Hoa đánh tại sân trường.

"Chúng tôi đang phối hợp với Đồn công an Tiền Phong xác minh, làm rõ, lập hồ sơ và sẽ chuyển cho cơ quan CSĐT công an huyện Mê Linh điều tra, xử lý theo thẩm quyền” - vị lãnh đạo công an xã Mê Linh thông tin thêm.

Bi kịch sau hôn nhân

Chị A tâm sự, chị kết hôn với anh N đã nhiều năm nay, 2 người có với nhau 2 con, một trai một gái. Thế nhưng, theo lời kể của chị A, do anh N ham mê cờ bạc, mỗi lần mất tiền đều về nhà dằn hắt vợ con nên hai người đã thống nhất thuận tình ly hôn.

Anh N nuôi dưỡng con trai lớn (6 tuổi) còn chị A nuôi cháu út và tòa án phán quyết, không ai có quyền cấm đoán việc thăm nuôi, gặp gỡ các con.

Đơn xin giám định sức khỏe của chị A. 

Cũng theo chị A, hơn một năm qua, chị nhiều lần bị đánh đập, chửi bới khi cố tìm cách thăm con trai lớn. Thời cháu bé còn học mầm non, không ít lần ông L bà H đã rình chặn ở cổng trường để chửi bới, sỉ nhục chị. 

Không những bị đánh đập, nhiều lần bố mẹ chồng cũ đe dọa con trai chị không được gặp mẹ, không được về nhà mẹ nếu không sẽ bị đánh.

Với việc liên tục bị ngăn cản việc gặp gỡ, chăm sóc con trai và đỉnh điểm là bị đánh vì đến đón con, chị A cho biết, chị sẽ làm đơn gửi TAND huyện Mê Linh để xin thay đổi quyền nuôi con.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn