MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đột ngột đến chơi nhà người yêu, chàng trai phát hiện bí mật động trời

Sương Mai LDO | 13/11/2019 10:14
Nhân chuyến đi công tác về tỉnh nhà, Tuấn định bụng ghé thăm nhà Thảo nhưng không báo trước để tạo cho bố mẹ người yêu một niềm vui bất ngờ. Nhưng tới nơi anh bỗng phát hiện một bí mật động trời mà cô và gia đình giấu kín bấy lâu nay.

Tuấn sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh. Bố anh là chủ một doanh nghiệp phân bón có tiếng nên khi du học trở về, Tuấn chính thức tiếp quản công ty của bố. Bằng sức trẻ và sự nhạy bén, anh đưa công ty ngày một phát triển và có một sự nghiệp vững chắc.

Việc làm ăn thuận lợi bao nhiêu thì chuyện tình duyên của Tuấn trắc trở bấy nhiêu. Suốt 4 năm du học bên trời Tây, Tuấn có mối tình gắn bó sâu đậm với một nữ du học sinh cùng chuyên ngành kinh tế. Sau khi hoàn thành việc học, anh ngỏ ý trở về quê hương gây dựng sự nghiệp thì cô gái ấy chê anh không biết thức thời rồi nhanh chóng rời bỏ anh cưới một người đàn ông bản địa để có quốc tịch nước ngoài.

Buồn bã vì tình đầu tan vỡ, Tuấn về nước dành hết thời gian, tâm huyết vào việc gây dựng sự nghiệp. Thời gian qua đi, anh ngỡ trái tim mình đã nguội lạnh, chai sạn với thứ gọi là tình yêu.

Rồi một ngày trong cuộc gặp gỡ các nhân viên công ty, Tuấn đã phải lòng Thảo, nữ chủ quản phân xưởng của công ty anh. Sự thông minh, sắc sảo và gương mặt xinh đẹp của Thảo đã chinh phục Tuấn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác yêu, mong chờ, hồi hộp lại sống dậy trong trái tim băng giá ngủ yên suốt mấy năm qua của anh.

Vì cả hai người đều độc thân nên tình cảm phát triển nhanh chóng. Chỉ mới quen nhau ba tháng nhưng Tuấn ngày càng mê muội vẻ quyết đoán trong công việc và sự dịu dàng, mềm mỏng trong cuộc sống đời thường của Thảo. Anh quyết định đưa cô về ra mắt gia đình để tính chuyện cưới xin.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Tuấn coi Thảo như viên ngọc quý không chút tì vết, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp mà anh nâng niu, trân trọng. Anh tự nhủ rằng mình may mắn khi có được một người phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà" như vậy. Có một lần, Tuấn vô tình nhìn thấy tấm hình một bé gái xinh xắn, có nhiều nét giống Thảo trong tin nhắn điện thoại mà bố mẹ cô gửi đến. Khi anh hỏi thì Thảo nói đó là cháu gái mình. Nghĩ người trong nhà có nét giống nhau là chuyện bình thường nên Tuấn không nghĩ ngợi gì.

Tuần rồi, nhân tiện có việc phải đi công tác về tỉnh, Tuấn chợt nhớ ra là Thảo cũng đang nghỉ phép ở quê nên nảy ra ý tưởng ghé qua thăm gia đình cô mà không báo trước để các cụ có một niềm vui bất ngờ. Tuy nhiên, vừa đến nhà Thảo thì anh còn phát hiện ra sự thật bất ngờ hơn gấp vạn lần.

Khi Tuấn đi đến cổng nhà Thảo thì chợt thấy đứa bé xinh xắn trong ảnh mà lần trước Thảo nói là cháu gái đang gọi cô là mẹ. Đứa trẻ nhìn thấy anh thì hồn nhiên gọi "mẹ Thảo ơi có người đến nhà" khiến Tuấn sững người. Từng nét mặt, dáng vẻ của cô bé con giống Thảo như tạc.

Thấy bí mật bị giấu kín bấy lâu của mình bị lộ, Thảo lúng túng trốn dưới bếp nấu cơm, không dám đối mặt với Tuấn. Qua lời kể của mẹ Thảo, bé gái kia là kết quả thời con gái lầm lỡ của cô. Sau khi sinh con, Thảo để lại cho mẹ chăm sóc ở quê nhà rồi lên thành phố làm công nhân tại công ty Tuấn và dần được đề bạt lên vị trí chủ quản.  Những lần trước, anh và Thảo về thăm nhà có sự chủ động nên Thảo đã thu xếp đưa con gái về nhà người bà con lánh tạm. 

Đột ngột phát hiện ra sự thật không ngờ, Tuấn vô cùng thất vọng. Chuyện Thảo từng có con riêng không có gì xấu, Tuấn không câu nệ nhưng cô lại giấu nhẹm đi việc đó khiến anh sốc và không biết phải tin tưởng cô thế nào nữa.

Mặc dù mẹ Thảo giải thích vì quá yêu và sợ mất Tuấn nên Thảo mới tính giấu chuyện quá khứ, rồi tìm cơ hội thuận lợi để thú thật với anh sau. Nhưng phát hiện ra sự toan tính của cô gái mà anh vốn cho là tốt đẹp, không tì vết khiến Tuấn suy sụp, mất đi niềm tin vào người vợ sắp cưới. 

Hôn lễ đã sắp cận kề, đến công ty thấy mọi người bàn chuyện đi dự đám cưới mình mà lòng Tuấn càng thêm rối bời. Biết được bí mật của Thảo khiến anh rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", hủy hôn thì không đành lòng mà tiếp tục thì anh không dám đặt niềm tin vào cô nữa, liệu rằng tiếp tục cuộc hôn nhân này có thể bền vững?.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn