MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đừng cố chịu tổn thương để níu giữ cuộc hôn nhân bất hạnh

Tuấn Đạt (Theo lifesitenews.com) LDO | 03/12/2019 17:30

Trong cuộc hôn nhân ai chả mong cầu hạnh phúc, tuy nhiên bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn thì luôn tồn tại những nỗi muộn phiền, ưu lo trong đời sống vợ chồng. 

"Mẹ à, con vẫn ổn, vâng, chồng con vẫn quan tâm, chia sẻ với con, mẹ không phải lo đâu" – chị nhẹ nhàng cúp máy xuống, nhìn tôi với rưng rưng nước mắt. Chị khổ lắm, chị lại không biết tâm sự với ai cho đến khi chị chủ động đến tìm tôi - một bác sĩ tâm lý.

Tôi gặp chị trong tình trạng đầu óc chị trống rỗng vì những bất hạnh từ cuộc hôn nhân của mình khi thấy được bộ mặt thật của người chồng sau khi lấy về. Vì gia đình, vì bố mẹ mà chị buộc phải cam chịu suốt 4 năm nay.

Như một người mang một đôi giày chật, người phụ nữ đau sẽ càng đau cứ mỗi bước đi trên cuộc sống này. Không có gì bất hạnh hơn khi người phụ nữ lấy phải một người chồng tồi, khi đó họ sẽ sống những ngày tháng xám xịt trong cuộc đời. Có tất nhiều lý do khác nhau níu giữ họ lại, như "vì con, vì danh dự, vì gia đình…". Chị nói rằng, hết duyên nhưng còn nợ, đã làm vợ chồng sao nói bỏ là bỏ được.

Chồng đã ngoại tình thì phụ nữ đừng mong đàn ông quay đầu. Ảnh: T. L.

Chị vốn là một quản lý giỏi, đến công ty chị được mọi người yêu quý, nể trọng. Mỗi khi ra ngoài, chị khoác trên người bộ vest đầy sang trọng để đi gặp đối tác khiến nhiều người nhìn phải thốt lên rằng, chị thật may mắn và hạnh phúc. Họ đâu biết đằng sau sự hào nhoáng ấy chính là những chuỗi ngày đau khổ của chị. Chồng chị liên tục mải mê cuộc vui để chị lẻ loi một mình gánh vác nhưng chị vẫn cam chịu, tất cả chỉ vì tâm niệm và sợ hãi một nỗi sợ vô hình: Sợ thay đổi.

Không quá nhiều người biết chuyện của chị, nhưng những ai biết đều một mực chân thành khuyên chị nên buông tay, nhưng chị chỉ im lặng. Chị bảo chị đã quen với cuộc sống có chồng bên cạnh, mặc dù tình cảm đã hết, chồng chị cũng không còn quan tâm đến chị, cộng với việc có người phụ nữ bên ngoài khiến hai người càng rời xa nhau. Nhưng chị vẫn cần anh ấy, cần một chốn đi về với đầy đủ các thành viên gia đình. Chị vẫn hoài niệm đến những vấn đề quá khứ, đến những lúc chuyện tình đẹp lúc còn yêu đương hẹn hò.

Chị sợ rằng nếu phải ly hôn, chị sẽ không biết phải tiếp tục sống như thế nào, chị hoang mang và không dám tưởng tượng những áp lực mà chị phải gánh, chị sợ bản thân không chịu nổi. Những điều đấy làm chị trở nên mù quáng, ảo tưởng đến việc chồng sẽ một ngày hồi tâm chuyển ý để quay trở lại với chị làm lại từ đầu.

Nhưng người đàn ông tệ bạc không khác gì một vết u trong dạ dày, nó âm ỉ, tạm thời tan nhưng sẽ có lúc lại quay lại. Trong thời gian đầu, khi chị phát hiện chồng có "tiểu tam" thì chị cũng như bao người phụ nữ khác nổi cơn ghen, chồng chị đã hứa hẹn rằng sẽ rời bỏ và chăm lo hơn cho cuộc sống gia đình.

Chị tin và rồi thì sao? Những gì chị nhận lại là kết quả như bây giờ, sau hai ba lần bị phát hiện, chồng chị trở nên không còn quan tâm nữa, công khai lăng nhăng mặc cho chị khóc lóc, níu kéo. Lòng dạ chồng chị tệ bạc lại khiến cho chị thêm phần xuống sắc.

Vốn là một người vẫn tin tưởng đến tình yêu chân thành, tôi nghĩ rằng trên cuộc đời này vẫn còn những người như chị. Họ là những người phụ nữ đang cố gắng ép mình để theo đuổi cuộc hôn nhân "vực thẳm" đến cùng. Rồi chính họ - những người phụ nữ sẽ là nạn nhân của sự đau khổ và đổi lại là không nhận được gì. Hãy mạnh mẽ mà buông bỏ thôi! 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn