MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Huỳnh Thị Phượng và 3 người con sau ca ghép gan. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được con trai hiến gan, người mẹ tổ chức kỷ niệm ngày sinh ra lần thứ hai

Anh Nhàn LDO | 01/07/2020 11:25

Năm ngày sau ca ghép gan đưa bà Phượng từ "cõi chết" trở về, ba người con đã cùng các y bác sĩ tổ chức kỷ niệm ngày bà sinh ra lần thứ hai, để cùng nhau ghi nhớ ngày cả gia đình đã trải qua một cơn “thập tử nhất sinh”.

Xin bác sĩ cho tôi hiến gan cứu mẹ

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, bà Huỳnh Thị Phượng (61 tuổi, ngụ tại TPHCM) dành cái nắm tay thật chặt cho con trai út của mình tại Phòng Hồi sức sau ghép gan chiều 15.6, tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. 

Lần phẫu thuật đặc biệt này, ngoài bà Phượng được nhận gan còn có một thành viên trong gia đình cũng phải phẫu thuật. Đó là anh Trương Hoàng Nguyên, con trai út của bà, anh vừa dành một phần lá gan trong cơ thể của mình để hiến tặng cho mẹ. Lâng lâng xúc động, bà Phượng vui một phần vì ca mổ thành công, phần vì bà có những người con hiếu thảo, sẵn sàng dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. 

Đã 15 năm nay, bà Phượng có tiền sử viêm gan C dẫn đến xơ gan giai đoạn nặng. Một tháng trở lại đây, bà có vài lần rơi vào hôn mê, tình trạng nhiễm trùng, rối loạn trong máu tăng và nguy cơ xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ đánh giá, nếu không được ghép gan kịp thời, tỉ lệ tử vong trong vòng 3 tháng có thể lên đến 50%. Với tình huống cấp bách như trên, ghép gan là phương pháp tốt nhất để bà có thể sống khỏe mạnh.

Nhận được tin chẳng lành, cả 3 người con của bà Phượng đều xin các bác sĩ được hiến gan cứu mẹ. May mắn thay, người con út là anh Trương Hoàng Nguyên (28 tuổi, ngụ tại Gia Lai) phù hợp với các tiêu chuẩn về y học và được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật ghép gan. Đây cũng là ca phẫu thuật thứ 11 tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. 

Ca phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp   

Ngày 15.6, với sự nỗ lực của ê-kíp ghép gan, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Sau phẫu thuật 5 ngày, anh Nguyên đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường. Không ai bảo ai, ba chị em anh Nguyên đến thăm mẹ và thực hiện một việc khiến bà Phượng rơi nước mắt.

Cả ba chị em đã cùng các y bác sĩ kỷ niệm sinh nhật của người cha đã mất cách đây 16 năm, đồng thời lấy ngày này làm ngày sinh nhật thứ hai của người mẹ, để cùng nhau ghi nhớ ngày cả gia đình đã trải qua một cơn “thập tử nhất sinh”.

Vì mẹ là mẹ của con

Gặp chúng tôi chiều 30.6, hiện sức khoẻ của anh Nguyên đã hồi phục 70%, anh đang ăn uống điều độ, thăm khám theo chỉ định của bác sĩ để sức khoẻ dần hồi phục. 

Anh Nguyên kể rằng, giai đoạn nhận tin mẹ bệnh nặng, mọi thứ với anh như sụp xuống. Tức tốc tới bệnh viện, anh xin bác sĩ được hiến gan cứu mẹ. May mắn thay, lá gan của anh phù hợp để đưa vào cơ thể người đã sinh ra mình.

Tỉnh lại sau ca mổ và được bác sĩ thông báo phẫu thuật đã thành công, anh Nguyên cảm thấy như một phép màu. Vậy là anh thêm được đặc quyền làm con một lần nữa.

"Mẹ tôi là goá phụ đã 16 năm nay, một tay mẹ nuôi chị em tôi khôn lớn, ăn học nên người. Khi mẹ mắc bệnh, 3 chị em đều nghĩ phải làm sao để cứu mẹ, cho dù có đánh đổi sự sống của mình. Rất may ca phẫu thuật thành công, mẹ tôi "sống lại 1 lần nữa, chị em tôi lại có thêm thời gian phụng dưỡng mẹ lúc về già. Thật sự như một giấc mơ" - anh Nguyên ngậm ngùi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn