MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gái "ế" sợ về quê ăn Tết. Ảnh: Xinhua

Gái ế về quê ăn Tết là cảm giác như thế nào?

My Lê LDO | 21/01/2023 17:00

Về quê ăn Tết, nhiều cô gái độc thân luôn nhận được một câu hỏi quen thuộc: “Bao giờ lấy chồng?”.

Ngày xuân là dịp để gia đình, người thân, bạn bè gặp gỡ và quây quần vui vẻ bên nhau sau một năm làm việc vất vả, nhưng đó cũng là lúc mà chuyện tình cảm của hội độc thân, đa phần là phái nữ được đem ra bàn tán.

Không ít người cảm thấy khó chịu khi liên tục bị hỏi quá đà về tình trạng yêu đương. Tuy nhiên nhiều người lại coi đó là câu nói thoáng qua và không quan tâm nhiều.

Bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ khi luôn được hỏi "Bao giờ lấy chồng?", nhiều chị em là người trong cuộc đã có những chia sẻ với Báo Lao Động.

Nguyễn Phương Thảo (24 tuổi, Hà Nội): Thấy khó xử khi bị hỏi quá nhiều.

Hiện tại mình vẫn đang độc thân, mỗi lần về nhà nghỉ Tết, khi gặp họ hàng mọi người thường hay hỏi mình là "Thế đã có người yêu chưa?", "Sao không thấy dẫn người yêu về", "Bao giờ thì lấy chồng"... Khi bị hỏi như vậy thì mình cũng chỉ biết cười trừ và trả lời "Cháu vẫn còn trẻ bác ạ" hoặc đùa với mọi người "Bao giờ 30 tuổi thì cháu lấy chồng ạ".

Phương Thảo Thấy khó xử khi bị hỏi quá nhiều. Ảnh: NVCC

Hiện tại, mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, một phần vì còn trẻ, một phần vì còn có nhiều dự định. Đối với mỗi lời hỏi thăm của họ hàng, mình sẽ cố gắng trả lời sao cho lễ phép và đúng mực.

Tuy không có ý kiến gì nhưng đôi lúc mình thấy phiền thật sự. Trên bàn uống nước, các cô chú hỏi bằng được lý do tại sao chưa có người yêu, xuống tới mâm cơm thì nhất định phải biết bao giờ mình lấy chồng.

Khi bị hỏi nhiều như vậy, mình thấy đó cũng chính là tạo ra áp lực cho bố mẹ, khiến bố mẹ cũng sốt ruột. Mà mọi người càng lo lắng thì mình lại càng cảm thấy áp lực, lại thấy khó rung động hơn.

Cuộc đời một người con gái đâu phải chỉ có mỗi chuyện chồng con. Chuyện yêu và lấy ai đâu phải dễ như mua mớ rau cân thịt. Tết sắp đến, mình lại phải quay cuồng với những câu hỏi đó, thật chán nản.

Phạm Ngọc Anh (30 tuổi, Lào Cai): Sợ về nhà mỗi dịp lễ

Ở quê mình, 25 tuổi mà chưa lấy chồng đã được gọi là "gái già", "gái ế" rồi thì không biết người 30 tuổi như mình sẽ được gọi là gì. Mình biết việc chưa bắt đầu một mối quan hệ sẽ khiến bố mẹ và người thân lo lắng, nhưng thật sự mình chưa tìm được "ý chung nhân", tại sao phải vội làm gì, vội rồi chọn nhầm thì chỉ có khổ. Chậm mà chắc.

Ai trong độ tuổi của mình mà chưa kết hôn chắc đều chung cảnh ngộ - "Bao giờ thì lấy chồng?". Biết là mọi người cũng chỉ quan tâm nên mới hỏi nhưng sao mình thấy phiền và mệt mỏi khi phải nghe những câu hỏi như vậy.

Mình thấy hiện nay, vẫn còn nhiều người đặt tiêu chuẩn về sự thành công là phải tậu được nhà, tổ chức đám cưới và sinh con đẻ cái. Vì thế, những người không tuân theo truyền thống này sẽ chịu rất nhiều áp lực. Hay nói thẳng ra là chê mình, chỉ trích mình không thành công.

Hay nhiều cô chú cả năm mới gặp một lần, mà lần nào gặp cũng lôi mình ra so sánh với người khác... khiến mình phát hoảng. Năm nào cũng một "bài ca" như vậy, dần dần khiến mình sợ về quê mỗi dịp lễ.

Mình nghĩ rằng trong cuộc sống xã hội hiện nay đã thay đổi, chúng ta cũng không nên giữ mãi những tiêu chuẩn đã cũ để áp đặt lên người khác. Tốt hơn hết, hãy để cho mọi người có sự thoải mái về cuộc sống cá nhân cũng như công việc của họ.

Lê Vy (25 tuổi, Quảng Ninh): Cười cho qua chuyện.

Với mình bây giờ, mình sợ Tết không chỉ bởi việc phải cố gắng hoàn thành công việc trước Tết, rồi là đi sắm Tết đâu, mà còn là nỗi sợ bị hỏi chuyện chồng con, thậm chí là thúc giục phải nhanh nhanh lấy chồng kẻo ế, kẻo không ai dòm ngó.

Mới đầu thì mình cũng khó chịu ra mặt, rồi còn “bật” lại và phản ứng rất gay gắt, nhưng đến bây giờ mình cũng suy nghĩ nhẹ nhàng hơn rồi.

Tết đến xuân về, câu hỏi "Bao giờ lấy chồng" lại hiện lên gây ám ảnh với Vy. Ảnh: NVCC

Thật ra, mình hiểu tâm lý chung của bố mẹ, của mọi người là muốn con cái được yên bề gia thất, thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì mình thấy cuộc sống độc thân này là một sự lựa chọn dễ chịu nhất. Mình sợ là sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm tuyệt vời mà có lẽ khi lập gia đình rồi thì không còn cơ hội để thực hiện.

Nếu chỉ vì thúc giục mà yêu vội, cưới vội, liệu rằng mình có thể hạnh phúc được hay không? Nên là bây giờ, khi mọi người giục thì mình cũng chỉ biết cười và im lặng. Mình vẫn sẽ lập gia đình nhưng là vào thời điểm thích hợp nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn