MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình đứng trước "vực thẳm" vì thuê người giúp việc. Ảnh: Stylecraze

Gia đình đứng trước "vực thẳm" vì thuê người giúp việc

THỤC NHI LDO | 05/05/2022 08:00

Tìm giúp việc để chăm con, không ngờ giúp việc lại trở thành nhân tình của chồng. Người vợ không thể đánh ghen cũng chẳng thể làm mọi chuyện ầm ĩ nhưng trong lòng như lửa đốt và chưa tìm ra lối thoát cho gia đình mình.

Tốt nghiệp đại học, tôi không làm bác sĩ theo sự sắp xếp và mong muốn của gia đình. Vì đam mê kinh doanh và máu làm giàu nên tôi tập tành buôn bán, mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm xách tay. Nhờ có khiếu ăn nói nên sau 2 năm tôi tiếp tục mở rộng kinh doanh và cưới Quân – chồng tôi bây giờ.

Quân khác tôi, anh thích sự ổn định, không cạnh tranh. Anh làm ở một công ty gần nhà, công việc nhẹ nhàng, ngồi hết giờ thì về. Lấy nhau, chúng tôi có con luôn nên cũng bận rộn. Con được 3 tuổi, tôi nhờ bà ngoại lên trông cháu để tiếp tục buôn bán nhưng chỉ được mấy tháng, ông ở nhà cứ trông ngóng bà về. Thấy vậy, tôi cũng không đành giữ bà lại. 

Không có người trông con, việc buôn bán lại bận nên tôi đành phải gửi bảo mẫu chăm sóc con. Đến khi con lớn hơn, tôi gửi con vào trường.

Vào trường thì cần đưa đi, đón về mà tôi lại đầu tắt mặt tối ở cửa hàng. Chồng tôi mặc dù đáp ứng được việc này nhưng anh nhất quyết không chịu. Tính trước sau đều không ổn, tôi bàn với chồng thuê giúp việc. Anh không đồng ý nhưng tôi một mực đòi thuê thì chồng cũng đành chịu.

Chẳng biết tìm người ở đâu, tôi nhờ một vài người bạn giới thiệu. Tính tôi thích người trung thực, nhanh nhẹn và không được quá 45 tuổi. Tìm người trẻ một chút để họ còn luôn tay luôn chân, chứ người lớn tuổi quá lại chậm chạp. Tìm hơn tháng trời, tôi cũng ưng một chị. Chị ấy tên Mai, 35 tuổi, đi làm giúp việc 7 năm rồi, nhìn người cũng nhanh nhẹn nên tôi đưa chị ấy về làm luôn.

Ban đầu chồng cũng không ấn tượng gì với chị Mai giúp việc, phần vì sợ chị không chăm con tốt nhưng sau thấy bé bám chị, chúng tôi yên tâm hẳn.

Dù khá ưng ý về cách làm việc của chị Mai, nhưng tôi luôn cảm giác chưa thực sự tin tưởng chị. Hôm chị xin về quê thăm mẹ ốm, chồng đi làm, tôi tranh thủ gọi thợ về lắp camera ở góc nhà, khá kín để theo dõi xem vắng vợ chồng tôi, chị có chăm cháu tử tế, có “cầm nhầm” đồ nhà tôi không. 

Những hôm đầu quan sát camera, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Chị Mai vẫn chăm sóc kỹ lưỡng cho con tôi, vẫn dọn dẹp nhà cửa, đồ lấy ở đâu thì đặt lại ở đó.

Cho đến hôm tôi đi phát triển đại lý ở tỉnh 2 ngày. Trong lúc ăn tối, tôi rảnh rỗi check camera xem nhà thế nào. Chồng tôi vừa về đã kéo tuột chị Mai vào phòng ngủ. Vì phòng ngủ không gắn camera và có vẻ anh cũng hơi say nên tôi tự trấn an mình. Nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy bứt rứt, phải điều tra rõ khi về đến nhà. 

Lẽ ra phải đầu giờ chiều, tôi mới về đến nhà, nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi quyết định về ngay trong đêm. 

Sáng hôm sau về đến nhà, tôi càng ngạc nhiên khi thấy chồng ở nhà. Rõ ràng đâu phải là ngày cuối tuần mà anh lại ở nhà. Tôi hỏi thì anh bảo: “Anh biết hôm nay em về nên anh xin nghỉ làm, định nấu mấy món ngon cho vợ”.

Lời giải thích lúc ấy lại quá hợp lý, bất chợt tôi quên luôn mục đích mình phải về sớm. 

Khoảng hơn 10 ngày sau, tôi lại phải đi tỉnh giải quyết công việc. Để 2 bố con và chị giúp việc ở nhà, lần này tôi thường xuyên kiểm tra camera mà vẫn không thấy có gì bất thường.

Xong công việc sớm, tôi về thẳng nhà. Cửa không khóa nên tôi vào luôn, chẳng phải gọi ai. Đi 1 vòng nhà chẳng thấy ai, chị Mai không có dưới bếp cũng chẳng thấy trong phòng.

Cũng chả để ý mấy, tôi bước thẳng lên phòng ngủ. Vừa tới cửa tôi thấy cửa khép hờ, bên trong còn có tiếng nam nữ nói chuyện.

Lấy hết bình tĩnh, tôi xô cửa vào. Những cái không nên thấy đều hiện ra trước mắt tôi. Hai người giật mình quay ra, còn tôi vừa khóc vừa chạy đi. 

Tối về nhà, chồng đã chờ sẵn và thú nhận tội lỗi. Anh ta bảo đã cho giúp việc nghỉ rồi, tôi chỉ “ừ” nhẹ 1 tiếng rồi lên phòng khóa trái cửa lại.

Từ hôm đó, vợ chồng tôi không xảy ra bất kỳ cuộc cãi vã nào nhưng cũng chẳng ai mở lời với ai. Tôi nghĩ chiến tranh lạnh là biện pháp tạm thời nhưng chắc chắn không thể kéo dài cuộc hôn nhân bằng cách này.

Theo các bạn, người chồng đã ngoại tình 1 lần có tiếp tục ngựa quen đường cũ hay anh ta cần một cơ hội sửa chữa sai lầm?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn