MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh trường Tiểu học Phương Canh đeo khẩu trang đến lớp. Ảnh ANH THƯ.

Gia đình nháo nhào gửi con sau khi học sinh được nghỉ vì dịch virus Corona

Trần Kiều LDO | 03/02/2020 11:22
Gia đình có con lớn thì tự trông nhau, còn không phải "cầu cứu" ông bà hoặc gửi con nhờ sang nhà hàng xóm... là những cách nhiều gia đình ở Hà Nội làm sau thông tin học sinh được nghỉ học vì dịch virus Corana.

Từ ngày hôm nay (3.2), nhiều tỉnh thành phố đã có quyết định cho học sinh nghỉ học một tuần để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra. Sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, nhiều phụ huynh nháo nhác và lo lắng vì không có ai trông con.

Trao đổi với phóng viên, chị Phí Thu Lan (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), nhân viên vệ sinh cho một cơ quan trên địa bàn Hà Nội cho biết, nhà chị có 3 con học ở ba cấp học. Tối qua, chị đồng loạt nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch virus Corona từ trường của các con thông qua thư điện tử.

Con lớn nhất nhà chị Lan là 11 tuổi và cháu nhỏ nhất là 5 tuổi, vì vậy, chị giao cho cháu lớn có nhiệm vụ trông nom, chăm sóc và nấu cơm cho các em. "Cũng may là có cháu lớn biết việc rồi nên chỉ cần dặn dò kĩ lưỡng thì mọi chuyện lại ổn thoả hơn", chị Lan nói.

Chị Lan cho biết thêm, hàng xóm nhà chị có con mới vào lớp 1. Sau khi nhận được thông báo của nhà trường, hai vợ chồng nháo nhác lên vì nhận thông báo gấp quá trong khi cả hai đều đi làm, không xin nghỉ được nên không có ai trông con.

Cũng trong cảnh ngộ tương tự vì cậu con trai đang học lớp 3, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được nghỉ học, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) ngay trong đêm đã phải gọi điện “cầu cứu” người thân trông con giúp. 

“Hai vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng. Vì điều kiện kinh tế gia đình còn chưa cứng nên vợ chồng tôi chưa thuê người giúp việc. Thường ngày, hai vợ chồng vẫn thay phiên nhau đưa, đón con đi học. Hôm qua nhận được thông báo của nhà trường cho học sinh nghỉ học, tôi phải gọi điện ngay cho ông bà nội bên Đống Đa để nhờ trông con", anh Hùng thở dài.

Anh Hùng cho biết thêm, sau đó, gia đình chuẩn bị đồ để đưa con sang nhà ông bà ngay trong buổi tối. Cũng may là gia đình nhờ được ông bà, chứ nhiều phụ huynh trong lớp của cháu loạn hết lên vì không ai trông con.

Đường cùng, gia đình chị Tạ Nguyệt (Tây Hồ, Hà Nội) phải gửi con sang nhà xóm trông giúp. Chị Nguyệt cho biết: "Vừa nghỉ Tết Nguyên đán xong, nên bà ở quê vẫn chưa ra Hà Nội. Ban ngày thì con nhỏ đi học, bố mẹ đi làm. Sau khi nghe thông tin các cháu nghỉ học vì dịch virus Corona, bố mẹ cũng rất lo lắng. Mang con đi làm cùng không ổn, để con ở nhà 1 mình không xong vì cháu mới 4 tuổi".

Sang tỉ tê với hàng xóm, thì nhà họ có bà ở cùng, bần cùng chị Nguyệt đã phải gửi con sang nhà hàng xóm trông giúp. "Dù là biện pháp tình thế, song được ngày nào hay ngày đó để chờ người thân ra trông cháu", chị Nguyệt nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn