MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em bé oà khóc trong vòng tay mẹ khi xem múa lân Tết Trung thu ở trường. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Hài hước cảnh những em bé òa khóc sợ hãi khi thấy đoàn múa lân Tết Trung thu

Anh Trang LDO | 30/09/2023 07:32

Nhiều phụ huynh tâm sự, các bé oà khóc khi thấy đoàn múa lân ở trường học hay nơi sinh sống trong dịp Tết Trung thu.

Nhiều hoạt động giải trí mang đậm dấu ấn văn hoá của ngày Tết Trung thu được tái hiện, trong đó có hoạt động múa lân, múa sư tử, múa Tôn Ngộ Không... Những hoạt động này vốn được mang ý nghĩa khiến Trung thu thêm rộn ràng, náo nức.

Múa lân từ lâu được xem là màn trình diễn rộn rã, đầy không khí lễ hội, mang đến niềm vui cho trẻ em.

Thế nhưng, nhiều phụ huynh tâm sự, các em bé đã oà khóc khi nhìn thấy đoàn múa lân ở trường học, ở nơi sinh sống.

Phóng viên Lao Động liên hệ với cô giáo Tống Liên - Trường mầm non chất lượng cao trên địa bàn quận Long Biên để tìm hiểu về trường hợp này.

Cô nói: "Trong đợt Tết Trung thu, trường trang trí những tiểu cảnh đặc trưng và có hoạt động múa hát cho các con.

Ở tiết mục múa lân, nhiều con hào hứng, nhiều con oà khóc vì sợ. Các con nhỏ tuổi khóc nhiều hơn các con lớn tuổi.

Các con khóc là vì lần đầu được thấy những chú lân do đội biểu diễn hoá thân vào. Hình dáng của các chú lân khá cao lớn, nhiều lông và sặc sỡ.

Trong một thời gian rất ngắn, các con chưa kịp làm quen với tạo hình này. Ngoài ra, khi biểu diễn, các chú lân còn tương tác với nhiều bạn nhỏ. Ở khoảng cách quá gần, các con bị sợ hãi vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Nhiều con chạy lại phía người thân hoặc phía các cô giáo như tìm sự trợ giúp.

Ở tình huống như vậy, chúng tôi thường cho các con ra một không gian khác, động viên, trấn an tinh thần các con để bình tĩnh lại".

Các bé oà khóc khi thấy đoàn múa lân ở trường trong dịp Tết Trung thu. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Chị Đào Hậu (Quận Thanh Xuân - Hà Nội) kể lại câu chuyện con oà khóc khi gặp đoàn múa lân.

"Chiều tối 29.9, trường học của bé nhà tôi có tổ chức Tết Trung thu cho các con.

Tôi bận đi làm nên không tham gia cùng con nhưng theo lời kể từ người nhà, khi xem múa lân từ xa thì biểu cảm của cháu rất bình thường. Tuy nhiên, đến lúc gặp gỡ đoàn múa lân ở khoảng cách gần thì cháu đã khóc oà lên.

Với tâm lý của người mẹ, tôi vừa thấy thương vừa thấy khá hài hước, ngộ nghĩnh. Chắc do bé lần đầu nhìn thấy múa lân ở khoảng cách gần nên con đã có chút hoảng sợ".

Tết Trung thu là ngày lễ lớn đối với người dân Việt Nam nói chung, trẻ em nói riêng. Ngày Tết Trung thu được tổ chức hàng năm vào Rằm tháng 8 (15.8) âm lịch.

Ngoài múa lân, Tết Trung thu còn có nhiều hoạt động như rước đèn, diễn hội, thi hát múa văn nghệ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn