MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị P tâm sự cùng tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.

Hi hữu việc vợ bị người thứ 3 gọi giang hồ dọa đánh vì không chịu bỏ chồng

DI PY LDO | 22/12/2023 17:50

Trong chương trình "Người thứ 3" trên Jet TV, câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì "tiểu tam" của chị P (34 tuổi), quê ở Lâm Đồng và hiện đang làm việc tại Bình Dương gây chú ý cho khán giả.

Chị P và chồng cũ quen biết nhau trong hoàn cảnh là người cùng quê, vào thành phố làm công nhân. Trong thời gian ngắn ấy, chồng cũ đã hoàn toàn chiếm được lòng tin tuyệt đối của chị P từ vật chất cho đến tình cảm.

Sau đám cưới, đời sống vợ chồng son, mặn nồng và yêu thương nhau của chị P kéo dài được khoảng hơn 5 năm. Quãng thời gian ấy, chị P cho biết chồng cũ thể hiện tốt trách nhiệm của một người chồng như chăm chỉ đi làm, khi làm về thì luôn phụ giúp vợ con, tất cả tiền lương đều đưa cho vợ,...

Thế nhưng, từ sau khi sinh em bé, đời sống hôn nhân của chị P và chồng cũ đảo lộn hoàn toàn. Giờ giấc đi làm của chồng thiếu minh bạch, tiền lương đem về liên tục hao hụt thất thường và cuối cùng là không còn thấy bóng dáng của tiền lương đưa cho vợ.

Sự kiện đầu tiên đánh dấu rạn nứt trong mối quan hệ là khi bạn của chị P bắt gặp chồng chị chở một người phụ nữ khác. Đem thắc mắc nói với chồng, chị P nhận được câu trả lời, chỉ là bạn bè.

Cho đến khi chị P tận mắt đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng khi anh ta đang đi tắm. Chồng cũ chị P ngụy trang khéo léo tên số điện thoại nhân tình là một người làm bất động sản.

Bật vào nội dung phía trong, chị P choáng váng khi thấy nhân tình hẹn chồng mình đi khách sạn, có cả ngày giờ và số phòng. Dù có cả bằng chứng nhưng chồng chị P vẫn một mực phủ nhận mọi chuyện.

Tiếp đó, chị P gọi thẳng cho nhân tình của chồng thì cô này cho rằng câu chuyện không liên quan đến mình, gia đình ai người nấy tự giải quyết. “Lúc ấy hai vợ chồng cãi nhau, có đánh nhau, anh ta đập nát hết đồ trong phòng. May lần ấy được mọi người trong xóm qua can ngăn”, chị P nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng ấy.

Im hơi lặng tiếng được một thời gian thì chị P lại nhận được tin chồng mình vào nhà nghỉ cùng nhân tình. Chị lập tức cùng với chị chồng đến “bắt ghen” ngay tại khách sạn.

Cô nhân tình kia của chồng vừa làm công ty mà vừa làm thêm ở các quán nhậu bên ngoài. Vì thế cô ta quen biết khá nhiều người trong giới giang hồ. “Cô này điện hai người đàn ông tới, đòi đánh tôi và chị chồng. Chúng tôi rất sợ khi thấy họ xăm trổ đầy mình, còn đưa ra nhiều lời đe dọa. Chúng tôi buộc phải ra về trong uất ức”, chị P sợ hãi nói.

Lần thứ hai đi “đánh ghen” thì chị P đi cùng bạn thân và đến tại nhà trọ của cô nhân tình. Dù chồng chị P đang ở bên trong nhà trọ nhưng không chịu lộ diện. Hai người đàn ông xăm trổ kia tiếp tục xuất hiện đe doạ.

Sau đó, chị P quyết định viết đơn ly hôn nhưng người chồng không chịu ký. Kiên quyết làm đến cùng, chị P đơn phương gửi đơn đến tòa thụ lý. Thời gian sau ly hôn, anh chồng vẫn tìm đủ mọi cách để quay lại làm phiền cuộc sống của chị P.

Lắng nghe câu chuyện của chị P, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) đánh giá, ngay từ đầu người chồng chính là mấu chốt khiến cuộc hôn nhân tan vỡ dù cho có cô nhân tình kia xuất hiện hay không vì “không cô này sẽ là cô khác. Người phụ nữ kia chắc chắn sai nhưng nếu người chồng không sinh tâm thì không ai có thể bước vào được mối quan hệ ấy”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn