Sáng 26.6, hàng triệu sĩ tử lớp 12 trên cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sau 120 phút làm bài.
Phần nghị luận văn học vào tác phẩm “Đất Nước” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Khi bước ra khỏi phòng thi, nhiều học sinh vui mừng, nhẹ nhõm vì hoàn thành bài thi thuận lợi.
Từ sáng, thời tiết Hà Nội oi bức nhưng gần trưa lại chuyển mưa. Vì vậy, nhiều phụ huynh đợi con bên ngoài các điểm thi vất vả.
Không khí hồi hộp, lo lắng bao trùm không gian trước cổng trường. Đứng dưới tán cây, chị Nguyễn Thị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) liên tục dõi mắt về phía cổng trường.
"Con tôi vốn hay lo lắng. Tôi ở đây để tiếp thêm sức mạnh cho con. Môn Văn là môn con yêu thích và đặt nhiều kì vọng nhất, nên tôi mong con gặp đề vừa sức. Ở ngoài này chờ, trong đầu tôi tua lại 18 năm qua từ ngày con tập đi, đến khi con học lên các cấp và bây giờ đã thi tốt nghiệp, bước vào tuổi trưởng thành", chị Lan nghẹn ngào nói.
Cách đó không xa, anh Trần Văn Hùng (45 tuổi, Thanh Xuân) chuẩn bị những chai nước, khăn lạnh cho con gái. "Thời tiết oi nóng thế này, tôi lo con mệt. Những ngày qua, con ôn thi căng thẳng, sáng nay bồn chồn lo lắng cả sáng. Tôi ở đây chờ tin con chứ không dám về nhà vì sốt ruột", anh nói.
Không chỉ có những phụ huynh lớn tuổi, nhiều cặp vợ chồng trẻ cũng có mặt tại đây. Chị Phạm Thùy Linh chia sẻ: "Con đầu của vợ chồng tôi thi tốt nghiệp. Chúng tôi cả đêm không ngủ được vì hồi hộp còn hơn cả con. Nhưng chúng tôi không gây áp lực vì muốn con được trải nghiệm dù thành công hay thất bại".
Em Trần Lan Vi - học sinh Trường THPT Cầu Giấy - rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái.
Nữ sinh nhận xét, đề thi Ngữ văn, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay phần đọc hiểu hơi khó. Phần Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học dài, tốn nhiều thời gian.
Thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đề thi bao gồm 3 nội dung: Đọc hiểu; Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia không chỉ là thử thách đối với học sinh, mà còn là khoảnh khắc đáng nhớ với các bậc phụ huynh.
Khi tiếng trống báo hiệu giờ thi vang lên, bên ngoài cổng là những ánh mắt đầy hy vọng và tự hào của các bậc phụ huynh.