MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu tuyển thủ bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Hoa khôi bóng chuyền” Phạm Thị Yến, Kim Huệ nói về chuyện yêu của phụ nữ quá mạnh mẽ

Bình An LDO | 24/06/2024 07:50

Những cựu tuyển thủ bóng chuyền của thế hệ vàng cho rằng, phụ nữ chơi thể thao nói chung đều rất mạnh mẽ, độc lập, tính tự quyết cao, những tính cách này quyết định chiến thắng trên sân đấu, nhưng đôi khi lại gây khó ở đời thường.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động, cựu tuyển thủ bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, lý do một phần do lịch thi đấu dày kín khiến cô phải xa nhà liên tục, không có thời gian cho chồng con.

Nhưng, phụ nữ chơi thể thao luôn là những người mạnh mẽ, tự chủ, độc lập. Kim Huệ bước khỏi hôn nhân đổ vỡ, lấy lại cân bằng rất nhanh.

“Tôi rất mạnh mẽ, chủ động, độc lập, không thích dựa dẫm vào ai, nhất là chuyện tài chính. Mọi người từng nói về việc sao tôi không cặp với đại gia để có cuộc sống sung sướng, giàu sang. Nhưng đó không phải con người tôi.

Sau khi ly hôn, tôi tự xoay xở kiếm sống. Tôi mua nhà trả góp, tự kiếm tiền mua xe, lo cho con ăn học. Đến điện, nước trong nhà mình, tôi cũng tự sửa” - Kim Huệ nói.

Phạm Thị Kim Huệ khi còn thi đấu đỉnh cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đồng quan điểm với Phạm Thị Kim Huệ, cựu tuyển thủ bóng chuyền Phạm Thị Yến cũng cho rằng: “Với tất cả vận động viên nói chung, khi chơi thể thao thi đấu đỉnh cao, chúng tôi đều xa gia đình từ khi còn nhỏ, tính tự lập rất cao. Quá trình luyện tập kỷ luật, hà khắc đã rèn giũa chúng tôi trở nên cứng cáp, mạnh mẽ, quyết đoán.

Tính kỷ luật trong công việc ăn sâu vào máu của vận động viên. Nghề nghiệp đã tạo nên con người, tạo nên tính cách của chúng tôi. Với các vận động viên nữ sẽ thiếu đi sự nữ tính, mềm mại. Giống như đánh một đường bóng, đánh hay không đánh - phải quyết rất nhanh”.

Cũng như Kim Huệ, Phạm Thị Yến khẳng định, cô rất mạnh mẽ, ít khi tỏ ra yếu đuối. Đặc biệt, cả Kim Huệ và Phạm Yến đều trưởng thành trong môi trường quân đội, tính kỷ luật, nề nếp, lịch tập luyện hay lịch sinh hoạt đều đúng thời gian chuẩn chỉnh.

Việc là phụ nữ mạnh mẽ, chủ động, quyết đoán đôi khi cũng khiến các vận động viên nữ phải chịu thiệt thòi khi bước ra cuộc sống đời thường.

Phạm Thị Yến ở đời thường và Phạm Thị Yến khi ở trên sân đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Kim Huệ, “Phụ nữ có lẽ không nên ôm đồm quá, không nên mạnh mẽ quá, để đàn ông thấy rằng, họ cần phải ở bên để làm chỗ dựa.

Ở tuổi này, tôi sẽ đợi một người đàn ông thật xứng đáng. Tôi không còn nông nổi như khi còn trẻ, yêu đập đầu vào tường, chỉ cần yêu là cưới. Tôi đã nhận ra, với hôn nhân, chỉ yêu là không đủ. Tôi cần một người ở bên cạnh biết cảm thông, chia sẻ với mình. Tôi tin rằng, sẽ có người đàn ông tuyệt vời như thế, rằng ngay cả khi họ ở bên một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, họ vẫn sẽ giành lấy những việc cần làm”.

Cựu tuyển thủ bóng chuyền khẳng định, người đàn ông khi đến với những vận động viên nữ phải có sự cảm thông, chia sẻ rất lớn mới giúp mối quan hệ được lâu dài, bền vững.

Hiện, Kim Huệ hạnh phúc với cuộc sống độc thân, không vội vã trong tìm kiếm tình yêu, cựu tuyển thủ bóng chuyền sẽ chờ đợi người đàn ông thật xứng đáng và phù hợp.

Với Phạm Thị Yến, “cô gái vàng” một thời của bóng chuyền Việt Nam cho rằng, đàn ông phải rất bản lĩnh khi yêu phụ nữ chơi thể thao.

“Tôi nghĩ, người đàn ông khi chọn yêu các vận động viên nữ sẽ phải bản lĩnh, có sự thấu hiểu, cảm thông rất lớn. Người đàn ông ấy phải hiểu phụ nữ quá mạnh mẽ sẽ cần gì, để từ đó biết mình nên làm gì để giữ cảm xúc và cân bằng mối quan hệ” - Phạm Thị Yến nói.

Khi được hỏi "đã có người đàn ông bản lĩnh cho riêng mình chưa?", Phạm Thị Yến cười nói: "Đó còn là một bí ẩn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn